Cát Cát

REVIEW Sapa 3 ngày 3 đêm ^.^
Lưu ý : Tối thứ 6,7 thì tại trung tâm thị trấn rất đông vui, còn ngày thường khá buồn ak. Thứ 7 có chợ tình chỉ là biểu diễn văn nghệ thôi, chứ ko có thật đâu nhé. Chợ tình trên Sapa chỉ 1 năm 1 lần vào ngày 30 tết hàng năm thôi ( Nàng dân ở đây bảo thế ahihi)
Tối 22h mình xuất phát từ Hà Nội lên Sapa, 3h sáng tới ngủ trên xe đến 6h thì check in khách sạn và lên đồ đi chơi ^.^
* Tiền xe khách SP-HN khoảng 180k-250k tuỳ xe
* Homestay ngay trung tâm hoặc khách sạn *** giá khoảng 300k - 600k/ phòng ( tuỳ vào vị trí, bạn có thể đặt trên trang booking)
Thuê xe máy từ 70k - 150k/ ngày tuỳ vào xe số hay xe ga ^.^, tuyệt đối đừng thuê ở KS giá cao, đối diện nhà thờ đá có bảng thuê xe và sđt của chủ xe ak.
Ngày 1:
Buổi sáng : Bản cát cát
Khoảng cách từ trung tâm thị trấn tới bản là 2 km, Các bạn có thể thuê xe máy, đi taxi hoặc các bạn có thể đi bộ để trải nghiệm và chụp ảnh trên đường (bạn cần có sức khoẻ nhé vì đi bộ hơi đuối ak). Trước khi vào bản thì có quán cafe sống ảo The Haven Sapa, các bạn có thể ngồi uống cf ngắm cảnh cũng rất ok ( quán nằm ở trên đỉnh đồi phía bên trái đường).
Điểm đến tiếp theo là bản Cát Cát, trước khi vào bản ở đầu bản có khá nhiều địa điểm cho thuê trang phục dân tộc để chụp ảnh. Các bạn nên thuê ở đầu bản vì ở cửa hàng đầu bản có anh chủ tư vấn rất thật và nhiệt tình. Giá thuê 1 bộ là 50k (Lưu ý không cho tiền các trẻ em trong bản). Điểm nổi bật trong bản Cát Cát là cây cầu Si bắc qua con suối, những cây cầu tre được thiết kế chạy dọc theo con suối, nhìn khá đẹp
Quãng đường từ chỗ con suối tới cuối bản vào cỡ khoảng hơn 500m đó cũng là đường về. Nếu bạn gửi xe ở đầu bản mà sức khỏe tốt thì có thể quay lại đường cũ về, còn nếu đuối chân rồi thì đi đến cuối bản rồi thuê xe ôm về nhé . Cảnh đẹp ở Bản cát cát theo mình thì được: 7.5/10 điểm
* Giá vé tham quan 50k/ người, thuê đồ dân tộc 50k, xe ôm cuối bản về đầu bản 15k/ người
Buổi Chiều : Tả Phìn ( cung đường mình thik nhất 10/10 điểm)
Sau khi khởi hành từ thị trấn khoảng 2-4 km thì nhìn bên phía tay trái có bảng chỉ dẫn đi Tả Phìn ( đường này khó đi nhưng cảnh tuyệt đẹp) đi cung đường này chỉ muốn ngắm và quay phim lại thôi Dọc 2 bên đường là ruộng bậc thang cực đẹp ( đặc biệt mùa lúa chín thì đẹp lắm luôn ak)
PS: bạn sẽ phải tiếc nếu đi đường quốc lộ mà ko đi đường nhỏ này
Tới Tả Phìn bạn nên trải nghiệm tắm lá thuốc người Dao đỏ ( cũng thoải mái lắm) bạn liên hệ trực tiếp người dân ở đó nấu ( chị Châu) hoặc tìm đến spa ở ngay Tả Phìn để tắm nhé
Tả phìn đa số là các bạn đi xe máy và ngắm cảnh, ko phải đi bộ nhiều
Ngày 2
Buổi sáng:( đi fansipan, thời gian mất 1 buổi sáng hoặc chiều)
Nếu thời tiết thuận lợi thì Bạn nên đi Fansipan luôn nhé, để chinh phục nóc nhà Đông Dương. Ga cáp treo cách thị trấn là 4,5km.
Giá vé cáp treo là 600k 1 vé khứ hồi, tổng thời gian đi cáp treo từ ga số 1 tới ga số 2 là 20 phút, sau đó leo bộ từ ga số 2 tới đỉnh khoảng hơn 600 bậc , do không khí bị loãng nên leo khá mệt ak
Nếu bạn nào khoẻ thì leo, còn không thể leo bậc thì có thể chi thêm 100k nữa để đi tàu hỏa leo núi ^.^ mình đi tàu lên và đi bộ xuống để ngắm cảnh ( leo xuống ít mệt hơn leo lên nhiều ^.^)
Lên tới đỉnh đẹp lắm luôn ^.^ nhìn như cảnh tiên ak, nhưng các bạn nên tránh đi ngày cuối tuần nhé, vì người đông lắm ko thể ngắm cảnh được 1 phút chứ đừng nói là chụp hình đẹp
Ngắm mây xong thì bạn về thị trấn nghỉ ngơi ăn trưa ( mình thấy các quán ăn ở thị trấn khá ngon)
PS : Để tránh tình trạng phải xếp hàng chờ mua vé, thì bạn có thể liên hệ đặt vé với Khách sạn mà bạn ở ak
Fansipan theo mình thì được 9.5/10 điểm nak
* vé tham quan : 600k/người, vé tàu (khứ hồi) lên đỉnh fansipan 100k/ng
Buổi chiều: Tả Van, Lao chải
Chiều về các bạn đi làng Lao chải và Tả Van.Trên đường đi đến 2 làng bản này các bạn sẽ được ngắm nhìn thung lũng hoa hồng và thung lũng mường hoa.
Tả Van cách thị trấn 10km, cung đường này có cây cầu mây và bãi đá cổ ( do mãi chụp hình ở Tả Van nên mình ko đủ thời gian đi điểm này) ngoài ra có những ruộng bậc thang trên khắp các sườn núi (đường đi hơi xấu và cực bụi ak nha ) các bạn có thể đi xe máy nếu bạn là tay lái lụa ^.^ Thời điểm đẹp nhất là cuối tháng 9 vì lúa chín vàng nên nhìn khá đẹp
Ah ở đây có quán cf Lá Dao nhìn đẹp và đặc biệt cho ai thik chụp hình, nước uống cũng ok
Theo mình thì Tả Van, Lao chải được 7.5/10 điểm.
* Có trạm thu phí 75k/ người, nếu hên thì ko bị gọi lại thu phí ( mình đi ko bị thu phí này ^.^)
Ngày thứ 3 :
Buổi sáng : Đèo Ô Quy Hồ, Thác Bạc, Thác tình Yêu.
Cung đường có các địa điểm tham quan là Thác Bạc, Thác TÌnh Yêu và đặc biệt là Đỉnh Ô Quy Hồ (1 trong 4 tứ đại đỉnh đèo của khu vực phía bắc Việt Nam). Cung đường này khá lạnh nhé, nên mặc ấm vào ^.^
Điểm đến đầu tiên là Thác Bạc, tiếp đến là thác tình yêu. Do hỏi nhiều ý kiến của những người đi trước nói thác bạc ko có gì đẹp nên mình bỏ qua ^.^ ( với lại do mình đuối sức nên hết leo thang nổi rồi). Các bạn có thể vào tham quan cho biết nak ^.^
Sau khi tham quan xong điểm đến cuối cùng và lý tưởng nhất của lộ trình này chính là đỉnh ô Quy Hồ hay có tên khác là cổng trời, nơi mà mọi người chụp ảnh sống ảo và có tầm nhìn xuống thung lũng và cung đường khá đẹp.
Trưa thì mình về thị trấn nghỉ ngơi
Buổi chiều: Núi Hàm Rồng
Tầm 3h mọi người bắt đầu đi leo núi Hàm Rồng, núi Hàm Rồng ngay gần trung tâm thị trấn nên mọi người không phải thuê xe đi lại.
Quãng đường từ điểm bán vé tới vườn hoa trung tâm khoảng 600m đường đi leo tương đối mệt ( nhớ mang giày, dép dễ đi nhé)
Điểm đến đầu tiên trên núi hàm rồng là khu vườn lan ( do mình đi ko có hoa nên thấy bình thường), tiếp đến là khu vườn tượng 12 con Giáp ( chụp hình thì cũng ngộ nghĩnh)
Tới đây sẽ có chiếc xích đu chơi khá vui đó, nhìn phía bên tay phải đi đến 1 đoạn có điểm ngắm cảnh thị trấn và núi khá đẹp ^.^
Điểm đến tiếp theo chính là khu vực vườn hoa trung tâm, nơi đây mọi người có thể check in với chữ Sapa được trồng bằng Hoa. Đi tiếp tầm 200m rẽ bên tay trái là cổng trời 1
Đi qua cổng trời 1 khoảng 50m bạn rẽ phải tới cổng trời 2 ( thật ra chẳng có gì đẹp) rẽ trái để đi ra khu vực sân mây. Ở đây bạn có thể ngắm nhìn toàn bộ cảnh đẹp của thành phố .
Trên dọc đường đi có 1 số địa điểm ăn uống, nhưng bạn khi đi leo hàm Rồng thì nên mang ít nhất 1 chai nước để không bị khát khi leo núi, đồ ăn và uống ở trên đây bán khá mắc.
Nếu trời nắng mọi người có thể ở lại để ngắm hoàng hôn ở Sân Mây, còn không thì có thể xuống núi luôn. Tổng thời gian đi Hàm Rồng khoảng 2 tiếng rưỡi ( mình vừa đi vừa nghỉ khoảng 3 tiếng rưỡi) Nói chung theo mình thì núi Hàm rồng cảnh đẹp đc là 6/10 điểm
* vé tham quan: 70k/ người
Tối đi ăn và uống cf thưởng thức cảnh đêm sapa
Tới 22h leo lên xe về lại Hà Nội
Lưu ý: các bạn có thể thay đổi lịch trình dựa theo thời tiết và sức khoẻ của mình, do mình vừa đi chơi vừa về KS nghỉ ngơi nên các cung đường đi trái nhau, bạn nào khoẻ đi luôn mà ko cần nghỉ thì sắp xếp lại lịch trình cho thuận đường đi nhé
Hết ahihi ^.^ xem tiếp
Núi Hàm Rồng là điểm đến cuối cùng của bọn mình trong chuyến du lịch Sapa
Chi Phí Chuyến Đi : 3 ngày 2 đêm xe đi lại : cả lượt đi + về hết 1tr .bọn mình đặt vé xe qua Inter bus.xe sạch sẽ.chu đáo.có cả cổng sạc đt và nước cho hành khách
chỗ ở : bọn mình đặt phòng ở booking.com khách sạn Memory nha. Giá hết 1tr hơn cho 3 ngày 2 đêm
Ở ngay gần nhà thờ đá.ban công khách sạn nhìn thẳng hồ nước lại có cả điều hoà hai chiều và đầy đủ tiện nghi khác
điểm tham quan và giá vé : các bạn có thể ra trước cổng nhà thờ đá để đi xe khách ghép tour thăm quan bản.giá là 70k/1ng và đi thăm quan đèo Ô Quy Hồ + Fansipang với mức giá như trên
+ Núi Hàm Rồng : vé vào 70k/1ng leo bộ khá mệt.nhưng bù lại có rất nhiều thứ hay ho để khám phá nhé : cổng trời 1+2 , vườn đào , sân mây ,...
+ bản Cát Cát : giá vé vào bản là 70k/1 ng .trong bản có thác và văn nghệ của ng dân bản biểu diễn. Có thác nước trong vắt và khám phá phong tục của dân bản ở nơi đây.
+quán cafe The Haven Sapa Camp Site : đồ uống khá đắt so vs chất lượng.giá dao động từ 40-70k.nhưng bù lại được vô cùng nhiều view sống ảocác bạn có thể xem ảnh trong bài đăng nhaa.
+ bản Tả Van + Tà Phìn : đi ghép tua là 70k/1ng. Đi trong khoảng 4 tiếng .vé vào bản cũng là 70k/1 ng.ở bản này có hệ thống ruộng bậc thang đẹp nhất luôn nhé
+ nhà thờ đá : k mất vé vào nhaa.và cuối tuần thì cổng nhà thờ mới mở ở nhà thờ đá thì cũng nhiều view sống ảo luôn
+ Đỉnh fansipang : giá vé tàu + cáp treo là 850k/1ng.nhưng mình khuyên vào mua này k nên đi vì sương mù quá dày.và chẳng nhìn thấy mẹ gì hết.hic
+ chợ đêm Sapa : mình đi cận tết nên các gian hàng đóng cửa gần hết mà đường thì bẩn vô cùng.chỉ còn mấy gian đồ nướng và đồ dân tộc thui
+ phố Cầu Mây : hợp với dạo phố đêm.ánh sáng lung linh luôn.và đồ nướng ở đây cũng nhiều và đa dạng.giá giao động từ 10-30k/1 xiên.ngoài ra có bánh tráng nướng cũng rất ngon nhé.hihi
+ tắm lá ngừoi dao đỏ : tắm là 100k + 50k xông hơi. các dịch vụ khác dao động từ 50-150k nhé. Khá là đáng tiền.
ăn uống :
Vì là điểm du lịch nên giá đắt là điều đương nhiên rồi.
+ ăn sáng : có phở ,bú chả ,bánh cuốn ,.... giá giao động từ 30-45k/1 bát
+trưa và tối bạn có thể đi ăn lẩu : giá từ 250k -500k /1 nồi.nhưng đồ ăn thì cực ít
Ngoài ra bạn có thể thử trải nghiệm NƯỚNG NGÓI ở đường Thạch Sơn nhé. Giá cho một đĩa là từ 100-250k( bé bằng đĩa 50k ở hà nội)
- đồ xiên nướng + trứng nướng: 2ng hết tầm 300k
-còn lại là chi phí mua ltinh khác tổng lại 2ng bọn mình hết : 6tr hơn cho 3 NGÀY 2 ĐÊM NHÉ
lưu ý: k nên đi taxi vì rất đắt .giá mở cửa là mừoi bảy nghìn năm trăm đồng.nếu k tỉnh táo.bạn đi taxi từ thị trấn lên đèo Ô Quy Hồ đã mất 500k.trong khi đi ghép tour có 70k.
nếu trời mưa thì không nên đi xe máy.giá rẻ nhưng lại rất nguy hiểm vì đường trơn
- nên hỏi giá đồ trước khi mua bất cứ thứ gì nhé
-nếu bị bọn trẻ con trèo kéo mua hàng.hãy chuẩn bị sẵn một túi kẹo nhỏ.chia xong cho bọn trẻ con thì mình sẽ k bị trèo kéo nữa
- sử dụng miensg dán nhiệt để k bị lạnh nhaaa
chúc các bạn có chuyến đi du lịch vui vẻ xem tiếp
 6 Quán Cafe tha hồ check-in sống ảo khi lên SaPa:
• The Haven SaPa Campsite
Địa điểm: Đồi Vọng Cảnh – Bản Cát Cát
Giá tham khảo: 30.000đ/ đồ uống trở lên
Cách thị trấn SaPa khoảng 1,5km, nằm trên đường dẫn vào Cát Cát, The Haven SaPa Campsite nổi tiếng trong số những quán cafe đẹp ở sapa bởi ở đây có cả cắm trại, pub, đồ nướng và cafe.
• Gem Valley
Địa điểm: Cách bản Cát Cát khoảng 3km
Giá tham khảo: 25.000đ – 40.000đ/đồ uống
Nằm cách trung tâm thị trấn khoảng 3km, theo lối xuống bản Cát Cát.
Vốn là một Gallerry trưng bày tranh của họa sĩ người Hà Nội lên phố núi lập nghiệp, Gem Valley được xây dựng bằng chất liệu gỗ quý hiếm, thiết kế cực “ chất “ mang phong cách nghệ sỹ.
Bao quanh quán là dàn hoa leo xinh xắn, kết hợp cùng tông màu gạch cũ tạo nên màu sắc ấm cúng, gần gũi cho Gem Valley .View của quán nhìn xuống là thung lũng lúa bản Cát Cát, xa hơn chút nữa là đỉnh Fansipan hùng vĩ.
• Viet Emotion Sapa
Địa điểm: 27 Cầu Mây
Giá tham khảo: khoảng 100.000đ/người
Nằm ngay ở con phố Cầu Mây, Viet Emotion nổi tiếng nhất trong số những quán cafe đẹp ở sapa. Cách bài trí của quán theo phong cách gần dũi, giản dị nhưng đủ làm say lòng bất kỳ ai lạc tới đây. Đặc biệt, Viet Emotion Sa Pa biết cách làm mới mình bằng những giỏ hoa xinh xắn được treo ngoài quán cùng cánh cửa ra vào sơn màu xanh nổi bật. Phía bên trong, quán được trang trí theo gam màu nóng, vô cùng ấm cúng.
Ngay cả tên biển quán được trang trí bằng hàng chữ màu vàng, tạo nên một không gian xanh mướt và lãng mạn.
Điểm nhấn của quán, tạo sự khác biệt chính là những chiếc đèn lồng màu sắc được treo xung quanh quán. Ngoài đồ uống, tại đây còn những đồ ăn Á Âu được khá nhiều thực khách khen ngợi đồ ăn ngon, tương xứng với giá cả.
• Fansipan Terrace
Địa điểm: Đường Fansipan
Giá tham khảo: 30.000đ – 70.000đ/đồ uống
Cách trung tâm thi trấn khoảng 700m, Fansipan Terrace có cách bày biện, bố trí khá đơn giản, nhưng hợp lí. Không gian quán thoáng đãng, yên tĩnh mà còn vô cùng lãng mạn cho du khách. View của quán nhìn thẳng ra ruộng bậc thang, có mây, có núi, có xích đu, tha hồ “ tự sướng”.
Chủ quán vô cùng nhiệt tình và thân thiện. Đồ uống tại đây được đánh giá khá ngon và có thể nói là giá mềm.
• The Hill Station
Địa điểm: Số 7 Mường Hoa
Giá tham khảo: khoảng 100.000đ/người
Trong số những quán cafe đẹp ở Sapa, The Hill Station khá nhỏ, xinh xắn, ấm cúng, mang phong cách vừa Ta lại khá Tây. Kiểu thiết kế nhà sàn 2 tầng nhưng nội thất lại được thiết kế cực kỳ tinh tế. Khắp nơi đều mang hơi thở cổ kính, vừa đậm chất phố núi Sapa, lại mang một nét lai Tây với gỗ, gạch mộc,
Với kiểu Décor mang đậm chất vintage kiểu Âu này, team nào sống ảo thì chẳng cần đi đâu xa đâu. Ở đây nguyên 1 ngày là có hàng trăm bức hình “so deep” rồi. Không gian êm ái, nhẹ nhàng với view rất thoáng nhìn xuống con đường Fansipan nhộn nhịp.
• Le Gecko
Địa điểm: 04 Hàm Rồng
Giá tham khảo: 40.000đ/đồ uống trở lên
Không gian nhỏ xinh nhưng siêu đẹp với gỗ và những giỏ hoa ngoài lan can, thì Le Gecko còn nổi tiếng vì café ngon và đậm,chiếc cầu thang xoắn bằng sắt màu đen nhìn cực nghệ, ban công view thẳng ra nhà thờ đá và vườn hoa Xuân Viên .
2.Ăn gì ở Hà Khẩu :
Đồ ăn ở đây chủ yếu là đồ nướng, trộn, nhúng đặc biệt là rất cay.Một số món ăn nên thử khi tới Hà Khẩu như:
-Đồ nhúng cay : Nguyên liệu chính là những xiên chả cá, chả tôm, chả mực, thịt viên...được cho vào một bát nhúng. Đặc biệt là nước dùng rất cay.
-Mực nướng: Có thể tìm được món ăn hè phố độc đáo đặc trưng này ở dọc đường đi, giá rẻ mà ăn rất ngon. Đây được coi là “món ăn quốc dân” bất cứ ai đến đây cũng ăn một lần.
-Khoai tây trộn: Những miếng khoai tây được thái lát to được trộn đều với gia vị ăn rất vừa miệng và dễ bị nghiền ngay từ những miếng đầu tiên.
-Các loại bánh: bánh cuốn, bánh bao, sủi cảo : Các loại bánh thường được chấm với một loại nước tương đen mang lại hương vị hài hòa, độc đáo.
-Trứng vịt lộn: Trứng vịt lộn được để vào những bát nhỏ chan nước chấm chua ngọt rất dễ ăn, vừa miệng. Giá 5 đồng cho một bát có 2 quả trứng được xắt thành miếng.
IV.Mua gì làm quà :
1.Không nên mua quà ở Sapa vì hàng hóa đều xuất xứ từ Trung Quốc
2. Mua gì làm quà khi du lịch Hà Khẩu
- Hạt dẻ: Bạn sẽ bắt gặp những cửa hàng bán hạt dẻ rang sẵn thơm lừng dọc đường đi. Hạt dẻ to, ăn rất bùi và thơm, rất nên mua về làm quà khi có dịp đến đây.
-Các loại bánh kẹo, đồ ăn liền : Khi ghé vào các siêu thị hay trung tâm thương mại bạn sẽ được thấy cả một thiên đường ẩm thực hiện ra trước mắt. Với rất nhiều loại bánh, kẹo ngon và cả trà sữa đóng hộp, nước quả rất đáng để bạn mua về ăn dần và mang tặng bạn bè, người thân.
V.Lịch trình :
1.Ngày thứ 1 :
- 5h sáng xuống xe đi taxi đến homestay Checkin Sapa hostel and coffee ngay gần phố Cầu Mây ( giá 500k/phòng 2 giường đôi) vì đang sẵn phòng nên được nhận phòng luôn mà k mất tiền check in sớm.Phòng ở dc 4ng,thêm người kê thêm đệm mất thêm 180k.
- Thay quần áo makeup xong thì đi bộ ra ra phố Cầu Mây ăn sáng,xong ra Nhà thờ đá chơi và chụp ảnh.Nhóm mình k đi núi Hàm rồng ( giá vé 70k/ người) vì đã bị Sungroup mua lại gần hết không còn gì đẹp.
- 09h cả nhóm mua tour tham quan của chú Xuân Vịnh ( sđt 0982388919) với giá 70k/người,xe ghép ngồi 12-14 người tham quan hết các địa điểm Thác Bạc – Đèo Ô Quy Hồ - Cổng trời – Vườn hoa H’mông.12h30 quay về nhà thờ đá,di chuyển về phòng nghỉ ngơi ăn trưa.
g thạo địa hình biết nhiều địa điểm ăn chơi và lái xe rất êm,trọn gói đi và về 700k), nên đến công viên khoảng 5h chiều ( giờ Việt Nam) vì bên Trung Quốc múi giờ họ nhanh hơn mình 1 tiếng và đến khoảng 7h họ mới bật đèn thì sẽ đẹp lung linh luôn tức là 6h Việt Nam,chỉ cần đưa ảnh cho taxi là họ sẽ đưa đến, họ sẽ nói khoảng 20 tệ mình nên mặc cả 10 - 15 tệ là được,chơi và chụp ảnh đến 19h30 quay về cửa khẩu để về Sapa.
- Sổ thông hành làm của bạn Bùi Ngọc Hương hết 350k,chụp ảnh CMND gốc và ảnh chân dung 3x4 nền trắng gửi trước 4 ngày,vì nhóm mình đi qua cửa khẩu lần đầu nên phải gấp đôi tờ 50k kẹp vào sổ khi đi qua cửa khẩu để tránh bị giữ lại vặn hỏi nhiều,sau khi đi qua cửa khẩu Việt Nam tiếp tục di chuyển sang cửa khẩu TQ,nộp sổ cho nhân viên hải quan và làm các thao tác chấm vân tay theo trên máy,máy nói dc 2 tiếng Việt Trung.Tuyệt đối không chụp ảnh,quay phim trong khu vực tòa nhà cửa khẩu.
- Nếu k đi taxi có thể bắt xe bus chỗ Nhà thờ đá,vé 30k/ng,15p có một chuyến.
 Một số món ăn nổi tiếng ở Hà Khẩu dễ tìm:
1. Không thể bỏ qua là mực xiên nướng ông đầu trọc 2 đồng/xiên, phải mua ít nhất 10 xiên
2. Trà sữa (đến đấy cũng có nhiều quán), trà sữa Gomax ở đấy là ngon nhất, hồng trà thêm trân châu là loại đồ uống bạn nên thử (size M 6 tệ còn L 8 tệ) hoặc trà sữa Smile cũng ngon.
3. Gà thì có thể ăn ở Disco, họ bán theo set và có cả cơm gà với cơm bò nữa cũng rẻ thôi rơi vào khoảng 20 đến 25 tệ/set.
4. Nếu thích ăn vặt: Xúc xích, khoai tây, hoa quả dầm, kimpap,... thì có thể vào quán 123 Smile trong đấy cũng có cả trà sữa nữa.
5. Đồ nướng Trung Hoa thì bán đầy đường rồi.
6. Nếu vào siêu thị thì các bạn có thể lên tầng 2 của quán Disco có đường vào luôn, trong đấy bán các đồ ăn vặt với các loại bánh các thứ, có cả bánh chuối.
7. Đậu phụ thối, khoai tây trộn, đậu phụ trộn ở mấy quán xe đẩy bán nhiều lắm.
8. Bỏng ngô 12đồng/hộp, ăn ngon và thơm lắm.
9. Ngoài ra còn có màn thầu hấp, đá bào dưa hấu Trung Quốc.
 Những điểm nên đi khi du lịch Hà Khẩu
• Công viên Sơn Lâm
Để đi đến công viên bạn chỉ cần bắt taxi giá khoảng 10 đồng (36K tiền Việt). Công viên không tính phí vào cửa nên bạn vào tham quan, chụp hình thoải mái
• Quán cafe màu hồng mộng mơ
Nằm ngay gần khu công viên Sơn Tây, quán cafe với tông màu chủ đạo là màu hồng thu hút nhiều bạn nữ tới đây thưởng thức đồ uống và chụp hình check-in. Quán có thiết kế dễ thương với gấu bông, ngựa gỗ, mây xốp bồng bềnh và những góc chụp hình dành riêng cho những tín đồ sống ảo đủ làm lụi tim bất cứ cô nàng nào yêu thích sự lãng mạn.
• Chợ, các cửa hàng tiện lợi, trung tâm thương mại
Ở đây buôn bán rất tấp nập với nhiều mặt hàng đa dạng từ thực phẩm, đồ da dụng cho tới quần áo, mỹ phẩm. Bạn có thể đi bộ để tham quan và lựa chọn mua sắm thoải mái. Giá các mặt hàng nếu vào các trung tâm thương mại đã được niêm yết sẵn còn khi mua ở chợ thì bạn vẫn nên mặc cả một chút để được giá tốt.
 Lưu ý:
 Tiền đổi ngoại tệ có giá giao động 10 đồng bằng 34K hoặc 35K tiền Việt tuỳ thời điểm, nên đổi tiền Trung để tiêu và chú ý chuẩn bị tiền lẻ. Quanh khu vực cửa khẩu cũng có nhiều dịch vụ đổi tiền, đổi khoảng 100 đồng tiền Trung (tương đương 350K tiền Việt) là đủ ăn uống no căng .
 Về trước 22h đêm bởi lúc này cửa khẩu đóng cửa và thủ tục ở lại qua đêm cũng khá phức tạp.
 Khi đi qua khu vực xuất nhập cảnh tuyệt đối không được lấy ra chụp ảnh,quay phim hay nghe điện thoại
-20h00 đi massage và tắm nước lá người Dao đỏ ở Khách sạn Hàm Rồng,giá rẻ hơn các nơi khác mà theo thổ địa nói thì nước tắm thật hơn,giá 100k/người tắm bồn 45p,cả ngày đang đi bộ mỏi chân mà tắm nước lá xong hết đau chân mà người cũng tỉnh táo khỏe hơn.
2.Ngày thứ 2:
- 8h00 gọi em Kiên taxi đón đi 2 bản Tả van và Lao Chải ngắm thung lũng Mường Hoa và tìm hiểu cuộc sống của người dân tộc,ngắm nhìn các thửa ruộng bậc thang,khi đi dạo trong bản Tả van ghé quán cà phê Lá Dao ngồi nhâm nhi.Đường vào các bản rất khó đi,những bạn nữ tay lái yếu đi xe máy bị ngã nhiều,hơn nữa trên đây công an đứng đầy đường chủ yếu bắt dân du lịch.Nếu đi đông tốt nhất nên thuê taxi,giá trọn gói đi về cả 2 bản là 500k.
Hoặc có thể mua tour tham quan của chú Xuân Vịnh đi xe ghép,nếu chỉ đi 2 bản thì giá 70k,đi thêm bản Cát Cát giá 100k
=>Vì nhóm mình đi taxi nên không mất tiền vé vào bản Tả Van,nếu bạn nào đi xe máy hoặc đi tour ghép thì phải mất thêm tiền vé vào bản 75k/người.
- 11h00 về đến trung tâm thị trấn ăn trưa tại quán Cô Lịch số 01 đường Fanxipang hết 320k/5 người.
-13h30 đi bộ ra tòa nhà Sun Plaza ngay nhà thờ đá mua vé đi tàu hỏa leo núi Mường Hoa và vé cáp treo,nhà ga tàu ngay trong tòa nhà,tàu hỏa đi vòng quanh thung lũng Mường Hoa và dừng chân tại sân ga đi cáp treo.Nếu k đi tàu hỏa thì sân ga đi cáp treo cách trung tâm thị trấn khoảng 5km hết 100k tiền taxi, mất 20' để đi lên đến đó, mua vé đi Phan hết 700k/người/khứ hồi, Sau khi đến sân ga đến cáp trep thì đi bộ 610 bậc đá để chạm tay lên "nóc nhà Đông Dương". Leo bậc sẽ rất mệt vì vậy hãy mang theo nước,đồ ăn vặt.
Hoặc không thì đi tàu điện Đỗ Quyên đi từ sân nghỉ lên thẳng đỉnh Phan hết 70k/ lượt lên và 80k lượt về/người.Cả nhóm mua combo vé tàu MH + vé cáp treo+ vé tàu Đỗ quyên lượt lên hết 820k,sau khi lên Fan thì đi bộ xuống 610 bậc để chiêm ngưỡng quần thể chùa chiền trên núi và tượng Phật A Di Đà,sau đó xg đến sân ga lên cáp treo về.
 Những lưu ý khi đi Cáp treo Fansipan :
• Bạn cần chuẩn bị quần áo ấm như găng tay, mũ len, áo khoác do nhiệt độ ở độ cao 3.000m thấp chỉ khoảng 8 độ C.Tuy nhiên, trang phục phải hết sức gọn gàng và dễ dàng cởi đồ khi bạn thấy nóng.
• Bạn không nên mang vác nhiều đồ đạc cồng kềnh do ban quản lý Cáp treo Sapa sẽ không cho bạn vào trong cabin.
• Bạn cần mang theo nước uống, và đồ ăn nhẹ do có thể bạn sẽ bị đói do lạnh và phải leo 610 bậc lên đỉnh Fansipan,đồ ăn và các dịch vụ khác ở đỉnh Fansipan cũng rất đắt đỏ,nếu mang theo bánh kẹo ăn vặt thì cất kỹ trong balo nếu k sẽ bị người soát vé giữ lại bắt bỏ vào tủ gửi đồ.
• Từ Ga đến Cáp treo đến đỉnh Fansipan bạn không nên leo quá sức do bậc đá khá dốc dễ gây nguy hiểm cũng như không khí loãng có thể khiến bạn bị tụt huyết áp, khó thở.
• Trong khi leo núi bạn tuyệt đối không hút thuốc, có thể gây cháy rừng;
• Trên đường đi cáp treo Fansipan bạn không nên xả rác bừa bãi gây ô nhiễm cũng như cảnh quan môi trường xung quanh
- 17h30 quay về KS tắm rửa thơm tho ra thị trấn đi bộ ra đoạn bờ hồ đường Ngũ Chỉ Sơn tìm quán nướng hoặc quán nướng số 24 Cầu Mây. Khoảng 10k - 25k/ xiên, chim cút nướng 50k/con, chân gà cánh gà khoảng 25k-30k/cái.
- 18h30 ăn lẩu cá tầm cá hồi quán A Quỳnh đường Thạch sơn,đồ ăn ngon nhưng phải đợi lâu và giục phục vụ liên tục họ mới nhớ mang đồ ăn ra vì quán đông khách,ngồi trên tầng 2 nóng nực vì điều hòa hỏng mà chỉ có 4 quạt hơi nước.Giá nồi lẩu 700k/5 người,ngoài ra gọi thêm các món ăn nhẹ,chi phí hết hơn 1 triệu là no bụng.
.. uống nước.
3.Ngày thứ 3:
- 8h00 đi bản Cát Cát cách thị trấn 1,5 km chơi. Taxi đi bản họ tính theo hợp đồng là 100k/chiều (200k cả đi cả về từ thị trấn) khoảng 10-15' là tới nơi,xe ôm thì 50k/lượt. Sđt anh Taxi: 01658095774.
- Vé vào cổng Cát Cát là 50k/người, khi mua vé họ sẽ phát bản đồ, nhưng k cần thiết ngâm cứu mà cứ đi theo đường bậc đá là đến được những chỗ đẹp và đi nhanh ra suối với thác, Vì bản khá là nhiều trẻ em dân tộc, nên trc khi vào, ở chỗ có bán bánh kẹo sách vở tranh thủ mua xách đi luôn,cứ mua sách viết, rau câu vs mì gói là dc, trẻ con xin tiền thì đừng cho.
-Thuê trang phục dân tộc để chụp ảnh ở ngay cửa hàng đầu bản để chọn đc nhiều đồ đẹp. Giá chỉ 50k/bộ đã gồm váy áo,mũ đội đầu và ô.
=> =>Trên đường về ghé quán café Haeven ngay gần đầu bản,rất đẹp.
VI.Lưu ý :
- Hãy xin phép khi chụp ảnh người dân địa phương
- Xin phép trước khi muốn vào thăm nhà người dân địa phương.
- Tránh đi vào những ngày lễ: nếu đi vào thời điểm Sapa đông khách du lịch thì việc thuê phòng hết sức khó khăn và có khi những phòng 150 – 200.000 VND/ngày có thể tăng lên 5 – 600.000 VND/ngày. (Những ngày như 30/4 – 1/5, 2/9, tết dương lịch).
- Mọi thứ cần được thương lượng kỹ càng trước khi sử dụng bất cứ dịch vụ gì.
- Không nên mua sâm, nấm, linh chi ở đây vì hầu hết là của Trung Quốc mang sang. Nếu muốn mua quà lưu niệm có thể tìm thấy rất nhiều hàng trên thị trấn.
- Đi xe máy đúng làn đường nhất là đoạn từ Lào Cai lên Sapa, ở đây công an giao thông bắt sai làn đường
- Đừng cho trẻ em địa phương bất cứ thứ gì.
TỔNG CHI PHÍ : 4 triệu/người tất tần tật đã bao gồm mua quà xem tiếp
ĂN GÌ Ở SAPA ?
Cái trời này kéo nhau lên Sapa chỉ có để ăn với ấp nhau trong khách sạn thôi chứ ra đường mịt mờ khói toả ngàn sương, không nhìn thấy đường mà đi đâu chứ đừng nói đến ngắm cảnh các thím ạ. Tàu leo núi Mường Hoa, Tứ đại đỉnh đèo Ô Quy Hồ, Haven Cafe hay Cát Cát thì cũng chỉ toàn mây mù thôi, không ngắm được tí núi non nào cả đâu. Vậy nên chuyến đi vừa rồi của mình điểm sáng nhất vẫn chỉ có ăn và ăn.
Chú ý các quán ở dưới mình có review, có quán tệ có quán ngon nhé các thím.
xem tiếp
3n2d
Dù lười viết lách lắm nhưng chuyến đi của mình đúng lúc Sapa đẹp trời + thu hoạch đc quá nhiều trải nghiệm tuyệt với nên mình viết chút cho các bạn muốn đi Sapa nhé. Dù có cả group chia sẻ ti tỉ thông tin rồi nhưng vẫn muốn chia sẻ tuốt tuồn tuột những gì mình đã cảm nhận đc khi tới Sapa
Di chuyển và nơi ở
Mình đã book Combo của a Đỗ Việt. Lúc đầu chọn a vì 2 đứa bạn đều book chỗ a và rì view khá tốt. Nhưng cuối cùng thì mình vô cùng hài lòng vì dịch vụ chỗ a .... tốt thật
Combo mình đặt là 3n2d ở Lá Đỏ Homestay và đi bằng xe interbusline 960k/người. Sợ say xe nên mình mua luôn ghế vip khứ hồi (thêm 100k/người). Kèm theo combo là 1 list ăn , chơi và cả các dv khác nếu cần
Ngày đi mình vẫn đi làm bình thường đến tận 4h chiều mới về xách valy lên và đi
Trc h xe chạy a Việt sẽ nhắc ra xe, rồi hỏi lên xe chưa abcxyz , khi về thì hỏi thăm có mệt ko . Phải nói CSKH bên a cực tốt nên mới có thể căn đúng giờ khách đi lại để hỏi thăm tình hình . Nói chung nà ưng. Bạn nào có nhu cầu mua combo thỳ call : 0888.656.456 hoặc 0165.381.1393
Ở đâu rẻ - a Việt còn rẻ hơn
Đến Lá Đỏ. Vì trời mưa nên sương mù luôn. 3 đứa đc a Lễ Tân cho để đồ r ngồi nghỉ ở Phòng khách chờ giờ checkin. 3n2d mình đi khá nhiều nên ít khi ở phòng, nhưng h mình thực sự nhớ thương hương vị BBQ mình đặt chỗ c chủ. Ngon lắm luôn ạ. Ai đến Lá phải thử nhé . Dù là homestay nhưng Lá cũng có phòng riêng nhá. Trong combo bọn mình chọn là phòng riêng 3 người - có 2 giường. Nhưng mình nghĩ 1 giường là quá đủ . Nội thất phòng tuy đơn giản nhưng sắp xếp đẹp và đóng gỗ nên mình thấy cũng chanh xả như ks ấy
Phương tiện đi lại ở Sapa
Vì là lần đầu tới, k muốn lãng phí thời gian để mò đường nên mình chọn đi Taxi.
May mắn là gặp đc 1 bạn Taxi cực kì nhiệt tình và chụp ảnh vô cùng có tâm
Đa phần những bức ảnh sống ảo của mình là bạn ý chụp, và toàn bộ hành trình của mình đều nhờ bạn ý sắp xếp. Thậm chí có rất nhiều điểm bạn ấy dẫn đi vô cùng đẹp và ít người biết đến.
Cho đến h mình vẫn chốt : ai có trẻ nhỏ, tay lái yếu thì tốt nhất lên gọi taxi. Vì đường vào bản khó đi mà có đoạn thì trơn trượt, có đoạn lún , có đoạn xóc lòi phở.
Và nếu thời gian hạn hẹp mà muốn đi hết các điểm như bọn mình thì hãy đi taxi - khuyên chân thành luôn
Ai đi hãy call bạn taxi này nhé :
Tổ Đinh : ‭01653429553‬
Bạn ấy sẽ khiến chuyến đi của bạn tuyệt vời hơn đọ
Lịch trình
Ngày 1 :
Ô quý hồ - Thác bạc - Vườn hồng - Fansipan - Tả Van
Trộm vía, do ăn ở tốt nên cả chuyến đi của mình trời đều hửng nắng.
-Lên ô quý hồ đón bình minh thì đc chiêm ngưỡng biển mây luôn. Mình ăn sáng luôn ở đỉnh đèo, có thịt nướng và cơm lam đồng giá 10k
-Thác bạc : cả đi lẫn về chỉ mất tầm 30’ là căng, vé vào cửa 20k/người
-Vườn hồng : ở nhà hàng Mộng mơ trên đường lên Ô Quý hồ. Nói là vườn chứ thật ra là nửa quả đồi trồng hoa hồng. Điểm này sống ảo đẹp thôi rồi luôn ạ. Đây là 1 trong 3 điểm đến mình thích nhất khi tới Sapa . Mình ăn trưa tại nhà hàng này luôn.
Lẩu 500-600k/ nồi. Canh chua cá tầm - cá hồi 300k. Rau củ các loại 50k/ đĩa
-Fansipan : vé cáp treo 700k ( hs,sv 490k). Tàu hoả lên cáp treo khứ hồi 50k
Tàu hoả lên đỉnh chiều đi 70k, về 80k
Nhưng mình nghĩ lúc về nên đi bộ, có 600 bậc thôi k quá cao và xa
May mắn là lên Fan thời tiết vô cùng, biển mây trước mặt . Nhưng đến đây mình mới đc chứng kiến cái đc gọi là đỏng đảnh của thời tiết Sapa. 5’ trc là biển mây trắng nắng vàng, 5’ sau là mây lên cao sương mù lạnh chết cóng luôn.....nhưng kho lên đỉnh thì trời xanh nắng vỡ đầu
-Tả Van : nhất định phải vào nhà ông Hà mèo đi cầu mây (phí vào 10k/người) và đến Lá Dao uống cf ( menu 30~50k/món ).
Ngoài ra là bãi đá cổ và ruộng bậc thang lúa chín vàng
Ngày 2 : Hàm rồng - Tả phìn - Sâu chua
-Hàm rồng : vé vào 70k/người. Nhớ mua vé ở ngay lối vào luôn nhá. Mất tầm 2 tiếng để leo lên đỉnh và xuống ( lâu hay chậm tuỳ thuộc vào thời gian các bạn đứng chộp ảnh )
-Tả phìn : vào bản tắm lá thuốc của người Dao thì lá thuốc sẽ đầy đủ hơn. Chỉ nên tắm 15-20’ hoặc khi thấy hơi choáng là ra luôn. Ngâm lâu là say tụt huyết áp lun ạ
-Sâu chua : mình đón hoàng hôn ở bản này. Có thể nói 2 từ là : Toẹt vời.
Ở đây đứng từ mỏm đá nhìn xuống thung lũng thì view miễn chê luôn. Không khí trong lành, cành vật yên tĩnh .... Ở đây thì cảm giác “Thanh nhàn là cõi tiên “ đúng có thật luôn. Qua 1 buổi chiều ở đây thì mình bỗng muốn dọn nhà lên bản ở (nói thế thôi chứ 3 ngày buồn thối ruột sẽ chán)
Ngày 3 : Bản Cát Cát
Các b k cần mua bánh kẹo cho trẻ trong bản lgi, vì ăn chán r. Các e ấy muốn cho tiền thôi. Chụp ảnh với e nào xong thì cho e ấy 10k, ko là e theo tới tận cuối bản luôn nếu k chạy nhanh
Vé vào cửa 70k/ người
Bản đi bộ khá xa nên có 3 điểm checkin đẹp ở bản ạ :
Xích đu đầu tiên : vào bản tý sẽ thấy lun bên tay phải, view ruộng . Đi vài bước nữa là khoảng đất trống cũng view ruộng và có thêm con đường chữ S
Vườn hoa Cát Cát
Bãi đá suối Cát cát
Check in xong chỗ suối , bạn nào đi xe máy thì quay lại luôn đầu bản ( vì đi tiếp chạ có j đâu). Đi taxi thỳ ra theo biển chỉ dẫn và gọi xe tới bến đỗ xe số 2

Vậy là kết thúc 3 ngày vi vu lê la ở khắp các bản làng. Chuyến đi này mình thu hoạch đc 3 thứ : . Mình cảm thấy quá may mắn vì đc thời tiết thuận lợi, k những săn đc mây, ngắm lúa chín mà còn đc lạc vào vườn hồng mộng mơ nữa
Tổng chuyến đi của mình hết 3tr5 mỗi đứa
P/S : thật sự khâm phục vì mình viết đc dài ntn xem tiếp
Vâng! Và năm nay để kỷ niệm 9 năm tình bạn của 4 đứa và cũng là để chào đón tuổi 20 rực rỡ thì chúng mình đã quyết định “khai xuân” bằng chuyến đi SaPa. Chi phí sau khi tính toán và chia chác thì cực sock. Chỉ với 2tr9/ng (chưa tính tiền quà cáp và quần áo “ton sur ton” )
Vẫn là câu nói cũ trong bài review trước “ĐI ĐÂU KHÔNG QUAN TRỌNG - QUAN TRỌNG LÀ ĐI CÙNG NHAU”. Mong rằng mỗi năm Bắc – Nam chúng mình lại được gặp nhau đôi ba lần, và lần nào cũng là những chuyến du lịch ý nghĩa như thế này.
- Đầu tiên chắc chắn phải nói về phương tiện di chuyển và chỗ ở: Mình đặt theo combo của chị Hồng Nhung 840k/ng cả vé xe khứ hồi + khách sạn 3 ngày 2 đêm luôn.
+ Xe của hãng Shuttle Bus chạy từ HN - SaPa siêu êm, siêu sạch.
+ Còn ở thì chúng mình ở Lá Đỏ homestay (phòng rộng, sạch sẽ, yên tĩnh, view nhìn thẳng ra núi, thấy được cả đoàn tàu leo núi Mường Hoa siêu siêu đẹp, điểm trừ duy nhất là không có điều hoà, mấy hôm chúng mình đi trong phòng cũng hơi nóng nhưng chỉ có 1 cái quạt, đánh giá 9/10 điểm chất lượng). Mình có hỏi qua thì phòng chúng mình ở hôm ấy là 1tr/đêm. Ai không thích mua combo có thể tự book riêng. Nhưng theo mình thì mua combo vẫn cứ tiện hơn, không phải lo nghĩ tính toán gì.
- Ngày 1:
+ 10.00 PM ngày 14/2 có mặt tại điểm đón để bắt đầu khởi hành. (Lưu ý: Nhà xe có rất nhiều khung giờ khởi hành và nhiều điểm đón khác nhau quanh địa bàn HN các bạn có thể tuỳ chọn cho phù hợp với lịch trình của mình) Xe đi khoảng 5 tiếng, tức là tầm 3h sáng chúng mình đã có mặt tại TT.SAPA rồi nhưng ai thích vẫn có thể ngủ trên xe tiếp tới tầm 6h-6h30 mới phải xuống về khách sạn.
+ Sau khi xuống xe thì lên taxi về homestay, mn cũng không phải lo chuyện sáng sớm sợ k kêu đc taxi đâu vì nhà xe đã gọi sẵn mấy chiếc chỉ việc đi thôi, ai không thích có thể tự liên hệ đặt xe (tuỳ thích).
+ 12h mới tới giờ chúng mình check in mà 7h đã cómặt ở Lá rồi, theo dự tính trc đó, đúng ra chúng mình sẽ gửi đồ, vali ở Lá rồi đi ăn sáng, uống cafe và đi dạo dạo mấy điểm gần quanh TT. Nhưng đời không như là mơ, mặc dù được nhà xe cho ngủ tới 6 rưỡi nhưng cả 5 đứa đều là những đứa mê ăn mê ngủ, thức dậy vào 6 rưỡi sáng đứa nào cũng như chết trôi, chết dạt nên chúng mình đã đổi kế hoạch sang check in sớm để ngủ tiếp luôn. May mắn hôm ấy Lá vẫn còn trống 1 phòng dorm nên chúng mình được vào ngủ tạm (phụ thu 200k cho tới giờ chính thức chúng mình check in).
+ Ngủ tới tầm 8h30 thì chúng mình dậy đi ăn phở Bát Đá siêu ngon, thật ra cũng giống phở bình thường thôi nhưng không bỏ trong tô mà bỏ trong một cái bát to bằng đá, nên nước lèo vẫn sôi sùng sục, ngồi ăn giữa cái lạnh của SaPa, sương tạt qua người nên ăn bát phở tự nhiên ngon lạ. Giá phở Bát Đá đặc biệt: 88k/tô
+ Ăn sáng xong chúng mình ra con đường đối diện phở maison chụp hình luôn, chụp ở đường thôi mà cũng đẹp như ở trời Tây vậy.
Chụp hình chán chê thì về lại Viettrekking (cái này vừa cafe vừa homestay luôn nên ai muốn ở đây cũng rất đẹp nhé) sát cạnh homestay của mình ở để uống nước và không quên chụp hình đâu.
+ 11h30 quay lại Lá để check in nhận phòng chính thức của chúng mình. Dọn đồ xong xuôi, ăn uống ngủ nghỉ tới chiều thì bắt taxi đi bản Cát Cát, taxi đi bản có giá niêm yết rồi nha mn, 100k/lượt. Vé vào bản là 70k/người. Thuê đồ dân tộc 50k/bộ. Uống li nước mía nhỏ xíu 15k/ly (Lưu ý: Mn nên lưu lại số 1 a taxi tủ để đi lại cho tiện, không nên thuê xe máy vì đường ở SaPa dốc nhiều, nguy hiểm lắm lại khó dò đường trên map, cứ đi taxi hơi tốn tí nhưng an tâm hơn). Đi bản cũng nhiều chỗ đẹp lắm nên nhớ mang theo cả sạc dự phòng phòng khi điện thoại k đủ pin để chụp ảnh.
Lưu ý: Không nên mua vòng bạc hay mấy đồ linh tinh người ta bán đâu, đặc biệt là không nên mua của các em nhỏ nhé, vì làm vậy các em sẽ bỏ học để đi bán luôn đấy! (Cái này ai đến bản cũng được dặn nên mình chỉ truyền đạt lại thôi) Đến đây thấy nhiều em còn nhỏ xíu đã địu em ở sau lưng đi bán, thấy thương quá không kìm lòng được nhưng vì không được mua đồ của mấy em, nên chúng mình đã mua rất nhiều kẹo, thấy em nhỏ nào cũng cho 1 vài cái, các em vừa vui mà mình cũng không bị bứt rứt. Vì vậy mình nghĩ mn cũng nên mua bánh kẹo để cho thay vì mua đồ hộ các em.
+ 7h30 PM, ăn xiên nướng ở quán gì đó ngay gần Nhà Thờ Đá vì quán này không ngon lắm nên mình không để ý tên và cũng không tìm lại để viết vào đây đâu. Ăn xong thì dạo 1 vòng nhà thờ ăn trứng nướng, cơm lam, xem chợ tình (chỉ thấy đông đông chứ cũng chẳng biết có gì đặc trưng). Loanh quanh là tới 10h về phòng mình đặt vé đi Fan của anh Lương Trần, Sđt: 0985 356 002 cũng không rẻ hơn đc bao nhiêu so với mua tại khách sạn nhưng quan trọng là không cần phải xếp hàng mua vé mà họ ship tới khách sạn hoặc là tới SunPlaza nhận vé luôn.
- Ngày 2: 8h30 chúng mình có mặt tại Sun Plaza, khổ tâm hôm ấy đi đúng ngày đẹp trời đông dã man con ngan, thành ra không có tấm so deep nào ở Sun cả, mải móng vào xếp hàng mất cả 3 tiếng đồng hồ mới lên được Fan ấy. Cũng vì đông quá nên hôm đấy họ chỉ cho đi tàu siêu tốc lên thôi còn đi xuống chỉ hỗ trợ cho người già và trẻ em, còn lúc về phải đi bộ cả mấy trăm bậc ấy.
Lang thang chụp hình ngắm cảnh, trên Fan nhiều điểm đẹp cực, lời khuyên cho mn khi tới SaPa nhất định đừng bỏ qua Fan nhé. À nếu có thể, mn nên mang theo đồ ăn và nước uống vì trên đấy đồ ăn vừa dở vừa đắt (nước lọc:25k, xúc xích bt: 25k, bánh bao 45k,...) đắt mà ăn tạm được thì k nói nhưng đằng này ăn tệ thật sự!
Tiện đây mình cũng xin phép kể chút chuyện hài hước của chúng mình lúc đi Fan, lúc đầu đi đoạn tàu Mường Hoa lên săn được ngay 4 anh đtrai nhưng chỉ dám đứng nhìn rồi bình luận với nhau thôi chứ k có ý định gì khác đâu. Sau đấy cũng chẳng để ý nữa vì đi du lịch gặp trai đẹp là chuyện bình thường ấy mà. Với cả ai lên Fan vào ngày đông khách tham quan rồi chắc cũng biết, như kiểu 1 biển người ấy, vừa cất cái điện thoại vào túi cái quay ra đã bị người khác lấn hàng, nói lịch sự lại thì bị chửi như đúng rồi, tâm sức đâu mà cứ đi tia giai đẹp nữa. Ấy thế mà lúc chụp hình chỗ dưới cột cờ Fan ấy về nhà mở hình ra vô tình thấy đúng 4 anh đấy, đang chụp cùng chúng mình mà vừa vặn vuông vắn cả 1 bức hình như đi cùng 1 đám, phóng lên thì mới thấy là mỗi đám nhìn một nơi chỉ là vô tình lại vừa vặn 1 bức hình (hình mình có up ở dưới nhé. Tấm nào 8 người đẹp đẹp thì chính là tấm đó) Thôi cũng coi như là 1 sự có duyên nhẹ giữa thế giới 7 tỉ người.
+ Về tới Lá cũng tầm 3h chiều, gọi ship ngay mấy phần phở Cốn Sủi về ăn nó mới đã cái miệng (quán ông Há – có cả mì vằn thắn, há cảo,... nữa. Mn gg search để biết thêm chi tiết nhé) Điểm cộng: ngon, rẻ, hình như còn được free ship. Điểm trừ: Chắc vì ship tới tận nơi nên ăn cọng phở hơi bị bở rôi, khuyến cáo mn nên đến tận nơi thưởng thức đừng lười như chúng mình.
+ Ăn xong lăn ra ngủ tới tối nạp lại năng lượng sau 1 ngày đi dài ở Fan.
+ 7h PM lại là câu chuyện rồng rắn nhau đi ăn, đến SaPa là phải ăn cá tầm, cá hồi, nên chúng mình quyết định tới quán cô Lịch ngay đầu đường Fansipan ăn lẩu, 5 người ăn nồi lẩu nhỏ 850k, thêm xiên nướng với cả bia ăn no say hết khoảng 1tr3. Lẩu theo như cảm nhận của mình thì bình thường, cá ngon nhưng k có nước chấm gì đặc biệt để ăn cùng nên cảm giác cứ nhạt nhẽo. (Về sau bọn mình đã phải xin thêm nước mắm để chấm). Chắc tại vì bọn mình đều là người miền Nam, ai ở miền Nam chắc cũng biết món ăn miền Nam rất rõ vị, đậm đà, còn ví dụ như lẩu cá hay canh chua cá thì sẽ có nước chấm đi kèm hoặc dầm ớt với nước mắm để chấm cá. Còn xiên nướng cô Lịch mình thấy ngon, (ít nhất là hơn quán hôm qua ăn), quán cũng sạch sẽ, thoáng mát, mỗi tội là khách đông, gọi phục vụ hơi cực.
+ Ăn xong cũng 10h rồi nên chúng mình về phòng hát hò, nhảy múa, đánh bài tới khuya mới đi ngủ. Kết thúc ngày 2.
- Ngày 3: Sáng ngủ dậy muộn, theo kế hoạch thì sáng nay chúng mình sẽ đi Ô Quý Hồ, nhưng vì trời hơi hơi mưa nên chúng mình quyết định đi ăn sáng rồi ở phòng chơi luôn. Một lát sau trời tạnh mưa nhưng đường ướt bẩn nên thôi lại đổi kế hoạch bye Ô Quy Hồ chúng mình đi uống cà phê ở Viet Emotion, theo nhận xét của mình thì đồ uống của quán bình thường, trang trí cũng bình thường, phong cách có vẻ hơi giống Hội An, nhưng vì đọc báo thấy mn bình chọn là 10 quán đẹp nhất sapa nên đi thử thôi. Thay vào đó mn có thể tới The Haven hoặc Gem thử nhé!
+11h30 chúng mình quay lại Lá Đỏ để làm công tác check out, sau đó gửi đồ tại Lá rồi qua Viettrekking ăn cơm trưa kiểu cơm gia đình 100k/người, đồ ăn không có gì đặc biệt nhưng vì chén bát xinh, ngồi ăn khung cảnh cũng xinh, nhạc lại hay, và các anh nhân viên hay chủ gì đó ở Viettrekking thì siêu siêu nhiệt tình, bọn mình 5 đứa cắm hết tất cả các ổ điện vẫn chưa đủ sạc đt với ipad nên a cho mượn luôn cả sạc dự phòng của anh. Rồi mấy hôm chúng mình ở bên Lá nhưng vẫn ới qua Viettrekking mua nước uống, anh ngại chị chủ bên mình nên không đưa tận lên phòng nhưng vẫn đợi ở cửa để đưa. Chính vì thế nên Viettrekking auto 5 sao trong mắt mình.
Ăn xong vẫn ngồi ráng tới 3h rồi nhờ các anh ở Viettrekking gọi taxi hộ ra nhà xe lên xe về lại Hà Nội. Tầm 9h tối là có mặt ở HN rồi
Kết thúc cuộc hành trình 3 ngày 2 đêm của chúng mình ở SaPa. Mình cũng không biết phải nói gì về chuyến đi này chỉ cảm thấy đây chính là tất cả những gì tốt đẹp nhất, tuyệt vời nhất trong một đoạn thanh xuân của 4 chúng mình.
Thanh xuân của bạn có thể gắn liền với tình yêu. Nhưng thanh xuân của tôi lại có cả tình bạn.
Trên đây là tất cả những gì mà bản thân mình thấy nên chia sẻ cho mn. Chi phí cụ thể mình xin tổng hợp lại như sau:
Ngày 14/2:
+ Combo xe + phòng: 4tr200
+ Check in sớm: 200k
+ Ăn sáng ở HN: 220k
+ Uống CF ở Cộng: 282k
+ Bánh kẹo lên SAPA: 412k
+ Grap đi từ nhà ra nhà xe: 80k
Ngày 15/2-17/2 ở SaPa:
Taxi : 380k
Ăn sáng Bát Đá: 440k
Cafe: 205k + 65 + 225 + 324k
Vé đi bản Cát Cát: 350k
Mua bánh kẹo: 80k
Nước mía ở bản: 75k
Ăn xiên nướng ngày 1: 470k
Ăn vặt: 80k
Vé đi Fan: 3675+350
Mua đồ ăn vặt ở Fan: 300k
Phở Cốn Sủi: 175k
Ăn lẩu + nướng cô lịch 1250k
Ăn trưa Viettrekking: 550k
Tổng thiệt hại chuyến đi mỗi người hết 2tr9 chưa tính tiền mua sắm sửa quà cáp riêng. xem tiếp

Tình hình em mới đi SaPa về, review cho mọi người đồ ăn trên sapa )
Tóm tắt qua thui, còn full album review tất tần tật vô fb em coi nha ^^ 2qfiMog
ĐỒ NƯỚNG: ăn nhà cô Lịch 03 Fansipan. Tương truyền bảo ngon lắm các kiểu, mình thấy bt ). Quán í thì đúng là đông như kiến @@. No nê thì tầm 150k/ - 180k/ng. Nướng ăn chơi chơi, cơ mà gọi nhiều là cũng tốn lắm nhé. Đủ các loại như ảnh í, cả lạp sườn, gà nướng lợn nướng, cơm lam,… À quên, sốt chấm ở đó rất ngon nhé. :”>
Ngoài ra, nướng mọi người hay ăn ở quanh hồ hoặc gần nhà thờ. Năm nay mình ăn gần hồ, ko nhớ quán nào cả, vì kiểu quán nào cũng như quán nào, đồ ăn cũng như sốt chấm. Nh năm nay rút kinh nghiệm, ko gọi mấy cái đẹp đẹp để chụp ảnh ), 4ng ăn hết có 330k, cũng thấy no ).
LẨU CÁ HỒI: Nhà hàng Anh Dũng – 69 Xuân Viên. Thật ra mọi người bảo nên ăn ở nhà hàng Thác Bạc, ngay cạnh Thác Bạc í, nhưng mình ko tiện đường theo lịch trình đi, nên ăn ở đây.
900k/suất cá hồi, làm 4 món: lẩu, nướng, gỏi, da cá hồi chiên giòn. 4 người ăn vỡ hết cả bụng. Phải đủ 6 người ăn í )
Đồ ở đây tươi ngon, vừa miệng, nói chung là ok. À có món khoai lang chiên cũng bao ngon luôn ahihi. 50k/đĩa, coca 15k/lon.
CƠM BÌNH THƯỜNG: Nhà hàng Quang Dũng - 65 Xuân Viên.
Quán nè ăn cũng đc, 4ng ăn hết 360k, gọi ngọn su su xào, trứng đúc thịt, sườn xào chua ngọt, đậu lướt ván, canh chua thịt, ăn còn ko hết cơ, mà 4 ng có phải ăn yếu đâu chứ ). Mình thấy có sườn vs ngọn su su xào ăn ok, canh chua vs trứng đúc thịt thì bt, ko ngon mấy.
CAFE: Đồ uống trên đó rất rất nhiều quán, bảng giá ngay ngoài, ko đắt, khá rẻ, 20k trở lên
Thik view đẹp thì có thể lên khu Cầu Mây, hoặc Cát Cát
Mình uống ở Viet Emotion Sapa – một trong những quán cafe đẹp nhất nhì SaPa. Cơ mà đến thì cũng bt, ko đến mức như tưởng tượng, đc cái là ngồi ngắm phố Cầu Mây đông vui náo nhiệt, đồ uống từ 30, 40k trở lên , bánh waffles 65k. Nói chung mình thấy đồ uống ko ngon, bánh bt, đc cái hưởng ko khí đông vui thoai.
Đồ uống ở Haven Campsite cũng chán, sinh tố 50k/cốc, phải nói là siêu chán, kiểu chủ yếu lên ngắm view, chụp ảnh sống ảo thoai ^^
Ngoài ra có các quán cafe đẹp như Gem Valley, Zmong, H’mong Sister, The Hill Station,…
NHÀ HÀNG HẢI CẢNG – CHÂN FANSIPAN: Nói chung khá ưng nhà hàng đó, Phục vụ tốt, nhiệt tình. Nhà hàng siêu rộng, siêu đẹp
Ăn ở đó thì đương nhiên là mắc 1 chút. Nước lọc 20k/chái ), cơm suất tầm 80k – 130k/người, pizza chỉ có 1 size L.
Bọn mình gọi 1 pizza vs nước. Ăn khá vừa vặn, ngon phết ), 3 người ăn cái đó là vừa
BÁNH GATO VƯỜN HỒNG: Vì là sinh nhật mình nên có mua bánh gato, hỏi taxi nào cũng tư vấn bánh đó ngon nhất thị trấn ). Quán nằm ngay trung tâm, chắc hỏi ai cũng biết. 200k/c loại bé nhất. Mà nói là bé thôi, chứ mình thấy cũng to to ), bánh ăn ngon như lời đồn .
Ngoài ra, mọi người muốn ăn đồ âu có thể ăn ở Nhà hàng Chapa Valley - 24 Mường Hoa, thắng cố A Quỳnh - 15 Thạch Sơn, cơm bình dân chị Tâm - 167 Thạch Sơn 25k – 30k/đĩa. Muốn ăn gà nướng ngon thì ở bản Tà Phìn.
Full album review đây nha ^^ 2qfiMog xem tiếp

Chả là đợt vừa rồi mình có chuyến du hí đầu xuân trên sapa, tiện thể chia sẻ một ít cho bạn đang có ý định lập team đi. Mình đi từ hôm mùng 4 tết, thời tiết khá dễ chịu, nắng hanh hao và trời thì xanh vợi. Mình ở sapa 3 hôm, sáng sớm đều có mây nhẹ dù đến tầm giữa buổi thì nắng khá là to. Trước hôm đi, mình đặt phòng ở Go Sapa trên đường Thác Bạc, view nhìn chung là đẹp, hướng ra núi và còn nhìn xuống Mường Hoa nữa. Mình thích nhất là phòng sinh hoạt chung chỗ ý có tủ sách, có đàn các kiểu )) rồi lại còn có lan can nhìn ra núi ngắm bình minh. Từ chỗ Go Sapa lượn xuống nhà thờ đá mất khoảng 15’ đi bộ thôi ( đấy là k tắc đường ), đi xuống bảo tảng chắc mất khoảng 5’. Tại mình đi vào dịp người người, nhà nhà đi vãn cảnh đầu năm nên phải đợi chờ khá là lâu, từ việc xếp hàng mua vé tàu cho đến lúc lết mông lên đến đỉnh Phan. Mình thuê xe hết 150k/ngày, nửa buổi là 80k, đấy là giá dịp lễ tết, ngày thường thì có 100k/ngày/xe thôi à; nếu có ý định thuê xe thì các bạn hỏi luôn chỗ đặt phòg nhờ người ta đặt hộ cho, khôg thì liên hệ trực tiếp cũng được tại họ treo biển cho thuê xe ở ngoài đường khá nhiều, tiện có cả bảng giá luôn nữa. Đường trung tâm sapa mình thấy khá là rắc rối, đường bé lại còn một chiều suốt, mình bị lạc suốt mặc dù đã check bản đồ liên tục. Mình thấy chỗ trung tâm có quán cf 1991 bài trí khá đẹp, nước cũng ngon nữa ( mình ảnh quán ở dưới) nằm ngay bên Cộng. Sáng đầu tiên mình đi trục Thác Bạc-Ô Quy Hồ ( đường SaPa đi Lai Châu)đường cua tay áo nhiều, đường hẹp đủ hai xe khách tránh nhau, nhìn chung là đi với tốc độ vừa phải, quan sát kĩ vì thi thoảng mấy xe chở khách du lịch hay đỗ ngay bên đường, cản tầm nhìn lắm. Từ Thác Bạc đến Ô Quy Hồ có 1 điểm mình khá là đẹp, toàn đá đen, tầm nhìn thoáng, chắc ngay dưới điểm xuống thác Tình yêu khoảng mấy trăm mét gì đấy. Chiều mình đi Cát Cát, mấy cái bậc đi xuống thơ mộng khỏi nói vì các bạn khác check quá nhiều rồi, trên đường đi thi thoảng các em nhỏ mặc quần áo truyền thống má đỏ hây hây ở hai bên đường sẽ ngước lên nhìn và nói: mua cho cháu đêeeee côoooooo )). Đi hết bản là đến nhà máy thuỷ điện từ thời Pháp, chỗ này check in khá là ảo, kiểu vừa hoài cổ, vừa phiêu lưu kiểu gì ấy. Lúc về, mn có thể đi theo bản chỉ dẫn đặt trên đường, nhưg thành thật mà nói thì đừnggggg, đi đường nào thì về nguyên đường ý, đừng ham hố làm cái gì, đi theo bảng dẫn là leo nguyên một quả đồi luôn, chưa kể đường vắng tanh à. Nhảy qua điểm tiếp theo là Hàm Rồng, chỗ ý có nhiều đào mèo lắm luôn, hôm mình đi hoa còn đang rộ bên cạnh là các vách đá xếp sát nhau tạo thành lối y chang “ bước vào tiên cảnh”, chắc thế nên họ mới ghi biển cổng trời 1, cổng trời hai . Từ cổng trời 1 đi lên một đoạt có hai đường, đi thẳng là đến chỗ Hàm Rồng, còn rẽ trái là lên chòi ngắm, từ chòi nhìn bao quát cả thị trấn luôn, ở đấy ngắm hoàng hôn là chuẩn bài cho các đôi ). Sang ngày hai mình đi Tả Van, đường đi quá là xấu cho một cuộc tình, suốt chặng mình phải gồng tay lái , chắc một phần tại mình đi xe ga nên cũng khó đi nữa. Đường xóc, bụi, nếu mưa thì sẽ trơn mà đoạn ý cũng khôg có taluy nên đi cần chú ý. Lúc về mình đi đường nội bản, đường đổ bê tông đi êm, nhưg từ bản đi lên đường về sapa khá là kinh hoàng vì đường lên khá dốc, bên cạnh ý là chất lượng đường tệ bạc quá luôn sói nặng và liên tục. So với Cát Cát thì Tả Van yên ả hơn, không quá nhiều quán xá cho khách du lịch, khôg nhiều các em nhỏ quần áo sặc sỡ tay cầm đồ bán. Nói tóm lại, Sapa chỉ cần đi hai ngày là đẹp nếu đi thong thả thì có thể ba ngày, mọi người mà đi các điểm bằng xe máy thì nhớ che chắn vì nắng không nóng gắt nhưg vẫn có thể bị cháy nắng ấy, với lại cầm cả áo khoác mỏng, ban ngày có nóng thì tối về vẫn lạnh à. Tổng chi phí khôg kể ăn uống rơi vào khoảng 2tr hơn một tẹo thôi, chúc các bạn đi chơi vui kèo ha. xem tiếp
*** Lịch trình cụ thể mà bọn mình đã đi.
Ngày 1: Tối thứ 6 23h45 lên xe, 6h đến Sapa. Về khách sạn gửi đồ rửa mặt đánh răng. Sau đó ăn sáng và đi Phanxipăng luôn. Đầu mình định xuống núi rồi mới ăn nhưng do leo xong quay xuống thì đói quá nên 3 đứa ăn tạm bánh mỳ ở quán ăn nhanh trên đỉnh, 50k 1 cái ). Sau khi ăn xong thì nghỉ ngơi một lát và buổi chiều mình đi Cổng trời, Thác tình yeu, và thác bạc luôn. Chiều tối quay lại sapa nghỉ ngơi rồi đi bộ ra thì trấn ăn tối. Đi loanh quanh phố xá rồi về nghỉ ngơi.
Ngày 2: Sáng đi bản Cát Cát, xong lên đồi Vọng cảnh uống cafe ở The Haven, Chiều đi Lao Chải , Tả Van, Cầu Mây.
Ngày 3: Sáng đi núi Hàm rồng, 12h về trả phòng, 14h lên xe quay về Hà nội. Kết thúc ba ngày vui chơi.
===> Mình định viết sơ sơ thôi nhưng chắc do lần đầu đi chơi nên viết hơi nhiều , bạn nào đọc được đến đây mình cảm tạ nhá. Bạn nào còn muốn hỏi thêm gì cmtm mình trả lời hết cho. Chúc các bạn đi chơi vui vẻ xem tiếp
Dear all,các bạn đi du lịch Sapa bản Cát Cát tránh cái quán ăn này ra nhé.Trời mưa Lễ Tết biết là đông phải chờ, tụi m vào gọi gà mẹt(250k/kg) và vài xiên nướng (20k/xiên).3-4 lần ra hỏi cứ bảo “ sắp có” “5’ nữa” “10”’” ... chờ quá lâu hơn 1 tiếng đồng hồ , mà ra họ vẫn chưa làm, vẫn già mồm bảo “5 ‘ nữa” ,,, m mà ko ra đứng lườm rách mắt ( cái loại mặt dày đó chắc cug chả chấp cái lườm của m ) thì chắc còn chờ mướt mùa nữa. Tụi m chờ quá lâu đã 1 ruõi vì còn fai đi Fansipang, nên yêu cầu trả tiền xiên thịt đã ăn.Quán nó lại bảo bọn m “ đi cug fai trả 500k tiền gà, “ “ đóng hộp mang đi “ mà ts gà thì đag nướng đc 5’ đến mướt mùa mới chín đc. M rất cáu nói gay gắt theo kiểu ghê gứm mà chả ăn thua quán nó lại giọng giang hồ: “ ko trả tiền thì đừng có mà ra khỏi đây”. M ức phát khóc lên,lần đầu tiên đi du lịch mà bị chặt chém, giang hồ như thế. Bọn m lại phải ngồi ăn vậy. M bảo “từ sau từ cái mặt nhà này ra” mà quán nó lại bảo: “ Ôi zồi, ở đây cũng chỉ bán cho khách 1 lần thôi “. Cái kiểu làm ăn ở khu du lịch mà dở giọng chèn ép du khách và với cái thái độ “bán sổi, bán 1 lần rồi thôi” như vậy làm “đục ngầu “ cả cái khu du lịch, khách một đi ko trả lại đáng bị tẩy chay.
Cuối cùng bọn m ngồi ăn vậy thì mang ra đến 2/3 là chưa chín lại fai mang ra nướng lại ...
tóm lại là ức chế khi bị bắt nạt ở ở nơi xa ạ ...
Đến cuối bản may gặp đc em bán hàng nhẹ nhàng còn lấy lại chút tinh thần, mua củ khoai nướng, và mấy gói chè đặc sản ... Thái độ tử tế thì đắt chút cug ok m cug chả phàn nàn “ vì khu du lịch mà” ...
Haizzz xem tiếp
Review sapa 3n2d ngày 2/9 mưa bão của bọn mình
- Mình đi tối 30/8 về 2/9 đặt combo 1tr1 bên 45 bát sứ ( đi greenbus về thì đi sapa dragon ) ở khách sạn Sapa Majestic phòng ok. Anh chủ nhiệt tình
- Mình đi chuyến 22h tầm 6h sáng đến nơi. Mưa bão nên mình check in sớm phụ thu 200k
Ngày đầu :
- Mình ăn sáng Quán ông Há món cốn sủi ( 35k ) , đồ ngon + lạ miệng anh chủ siêu nhiệt tình chỉ chỗ đi chơi nơi nào đông luôn
- Sợ đông nên ngày đầu mình Fan luôn ( khoảng 10h30). Trên đường đi thì k mưa mà đến Fan thì mưa , sương mù giăng kín đc mỗi cái vắng k phải chen xếp hàng mua vé
Theo mình bạn nào có điều kiện thì đi tàu hoả leo núi Mường Hoa ( giá 50/ 2 chiều ) rồi đi lên Fan luôn cực tiện . Mình có thẻ sinh viên vé Fan có 490k
- Thời tiết mưa nên leo 600 bậc hơi mệt ( lúc về mình đi tàu 80k đỡ phải đi xuống 600 bậc )
Đi Fan về đến nơi là 2h trưa rồi
* Ăn trưa :
- Mình ăn hàng cơm cô Lịch Xuyến khách sạn Hoàng Gia đi xuống 1 đoạn . Cô chú siêu nhiệt tình luôn. Lúc bọn mình đến là cô chú sắp đóng cửa rồi mà vẫn làm cho bọn mình ăn . NGON - RẺ bọn mình 4 đứa hết 160k
- Quá mệt nên về phòng ngủ đến 5h chiều luôn
Chiều bọn mình ăn vặt ở Bon bon quán hình như ở thạch sơn . Đồ ăn đa dạng khá ngon , rộng rãi
* Ăn tối :
- Mình ăn lẩu buffe bò ( 130k /người ) ở 06 Hoàng Văn Thụ . Cá nhân mình thấy nước lẩu riêu ngon , nước dùng vừa , thịt bò k dai , rau thoải mái , anh chủ dễ tính , thân thiện
Ngày 2 :
* Sáng
- Mình đi bản Cát Cát ( giá vé 70k + 50k thuê quần áo )
- Ở đây mn chắc cũng nghe review nhiều rồi cơ mà cái mình bất ngờ nhất là trẻ em đòi tiền ghê quá . Có anh đứng cạnh mình bảo " cho anh xin 1 kiểu nhé " có em bé dân tộc khoảng 4 - 5 tuổi nói " 100k " mình ngạc nhiên luôn mình nghĩ chỉ 10 - 20k thôi
- Lúc về gặp sự cố bất đắc dĩ có ông say rượu đứng giữa đường cầm gậy chặn k cho xe ôm trong đấy chở khách đi . Mất khoảng 15p có bảo vệ ở bản xuống cũng k làm gì đc. 5p sau ông ý bảo khách đi bộ thì cho qua ( may ghê )
* Ăn trưa :
- Nghe anh chủ khách sạn giới thiệu quán cơm Duyệt Hoa ngay đầu chợ đêm Sapa ngon , rẻ ( mấy bác lái xe + taxi ) toàn ăn ở đây bọn mình cũng ra ăn
+ Theo cá nhân mình thì mình thích quán này hơn Lịch Xuyến cảm thấy sạch sẽ với thoáng hơn .
+ Đồ ăn gọi theo suất hoặc theo món đều đc nhé. Bọn mình gọi theo suất 50k/ người ( rau susu xào , trứng rán , đậu sốt cà , thịt lợn rán , canh rau ngót ) bên quán làm đủ cho 4 người ăn. Bọn mình ăn khoẻ mà còn k hết
* Chiều :
- Khoảng 3h30 bọn mình đi đỉnh Ô Quy Hồ + Thác bạc + Thác Tình Yêu ( mà toàn đi qua chứ k vào )
Mình thấy đường khá dễ đi , thỉnh thoảng có đoạn cua cũng hơi ghê mà ny đèo lo gì .
* Tối :
- Mình ăn ở Lẩu nướng Tây Bắc buffet 179k ) người
+ Đồ tẩm ướp ngon mà hơi ít đồ với hết nhanh
+ Bọn mình đi ăn khoảng lúc 8h tối . Khách vẫn còn khá đông mà đồ thì gần hết
+ Quán k có máy hút khói nên nướng khói nghi ngút như cháy đến nơi ))
Ăn xong có đồ tráng miệng : kem , hoa quả , chè , thạch ,.. mà lúc bọn mình ăn còn ít chè , ít kem và hoa quả
- Tối bọn mình ngồi KANE Cafe đoạn gần Cộng cafe view đẹp , đồ uống mình thấy hơi nhạt ( giá 35 - 65k )
Ngày cuối :
* Sáng :
- Ai đến Sapa cũng đi Nhà thờ đá đầu tiên còn mình đi cuối cùng . Cứ phải gọi là mưa sml cơ mà vì nghệ thuật vẫn đầu trần chụp ảnh ))
- Bọn mình đi loanh quanh mạn đó đến khoảng 1h thì về quán Duyệt Hoa ăn cơm
Khoảng 3r bọn mình ra xe để về Hà Nội. Kết thúc chuyến Sapa nghỉ lễ
Còn rất nhiều nơi muốn đi mà thời tiết + thời gian k đủ .
Hẹn Sapa 1 ngày gần nhất xem tiếp
Em đi có 2 ngày 1 đêm, mà đi kiểu thay đổi không khí nên dạo loạn quanh thị trấn chứ ko đi đâu xa, xa nhất chắc có cái Cát Cát thôi, ngồi mấy quán như trên xấu có tốt cũng có, review cho mọi người tham khảo.....!!! Đăng tạm trước ít ảnh decoration nhà hàng, ảnh đồ ăn em chưa thèm cho sang máy huhuh xem tiếp
Kết thúc chuyến du lịch tự túc của 4 con zời, thực sự phiêu luôn. Sapa tháng 12 cực kỳ lạnh, đến mức có thể nhìn thấy hơi thở, nhưng nói chung là lãng mạn k thua kém j Hàn Quốc.
Hôm đó bọn mình xuất phát từ Hà Nội, đi xe khách mất tầm 6,5h. Vừa bước chân lên xe là mih làm 1 hơi, đến 2h sáng thì tới nơi. Bọn mình ở homestay (quên mất tên rồi), phòng khá ổn, mà cái chính là vừa túi xiền (130k/ng). Nhận phòng và nghỉ ngơi Đến sáng hôm sau cả đám kéo nhau đi ăn sáng r phi ra nhà thờ đá, quảng trường, núi chụp chọe tự sướng các kiểu, thế mà cũng hết cả buổi sáng. Xong đâu đấy bọn mih quốc bộ khoảng 200m đến BB Express ở khu khách sạn BB hotel để lót dạ và nghỉ chân luôn.
Vừa đúng lúc thèm pizza, thèm cafe. Mà may sao khách sạn này lại có khu BB Express (nằm hơi khuất vì dưới đường dốc nhưng decor chất phết). Pizza nướng tại chỗ chỉ mất khoảng 10 phút sau khi order là có bánh nóng hổi, thơm lừng. Tớp hết 2 cái pizza, đâu đấy rủ nhau lên cafe ở tầng trên nghỉ ngơi lấy sức cho hàh trìh buổi chiều. Phải nói là quá đã, sag choảnh, vừa nhâm nhi cf, vừa ngắm lại toàn bộ khung cảnh xung quanh, ngồi ở đây còn nhìn ra đc quảng trường.
Nếu kinh phí hạn hẹp, các b có thể book phòng ở homestay và đến đây nghỉ chân khá thú vị.
Chiều bọn mình đến bản Cát Cát sau đó về nghỉ ngơi ăn uống tại homestay, hôm sau bắt xe đi fansifan. Đó là chuyến đi của mình, thanks m.ng đã đọc xem tiếp
[Góc Review]

Sapa - 2 ngày 1 đêm
----
Tks Ad đã duyệt bài
Mình sử dụng combo 1150k/1ng book sẵn xe cabin và khách sạn của chị :
Phương Thảo : ‭0392702832‬
Phương tiện di chuyển : mình chọn xe cabin theo combo của công ty du lịch nam cường cụ thể là chị phương thảo mình đã ghi ở trên , đón ở hai địa điểm : 110A Trần nhật duật hoặc cổng trường bách khoa , nếu bạn chờ ở điểm bách khoa xe sẽ đón sớm hơn tầm 9h pm , còn 110a Trần nhật duật sẽ di chuyển lên xe lúc 10h30 pm , mình thấy đi xe này dịch vụ khá tốt , rất sạch sẽ, mình là 1 đứa rất say xe nhưng đi cabin thì mọi người yên tâm nhé k hề say nha . Xe đi rất an toàn nên sẽ hơi lâu tầm khoảng 6h sáng bạn sẽ đến trung tâm thành phố sapa và thuê taxi về nhận phòng
Khách sạn : mình nhờ chị thảo book cho khách sạn mộc hotel gần trung tâm thành phố , tiện nghi rất tốt và view cũng đẹp . Nhân viên rất nhiệt tình , đặc biệt là khi đến ks này mn sẽ được nhận phòng nghỉ ngơi luôn không phải chờ giờ checkin .
Sđt khách sạn nếu mn muốn book riêng : 0942264008
ăn uống :
- 1. A Phủ - Đặc sản dân tộc
Địa chỉ: số 15 Fansipan, Sapa, Lào Cai
Thời gian mở cửa: 09h00 - 23h00
Giá dao động: 25.000 - 1.000.000 đồng
A Phủ quán có vị trí thuận lợi nằm ngay trung tâm thị trấn Sapa, cụ thể là gần Nhà thờ đá. Quán phục vụ nhiều món ăn ngon như lẩu cá hồi, cá hồi nướng, gà bản nướng than hoa, gà đen hầm thuốc bắc, thịt lợn cắp nách đủ món như xào, nướng, hấp, rượu mận, canh...
Bên cạnh đó, quán còn phục vụ cơm trắng với các món ăn kèm từ rau, củ tươi ngon của Sapa.
- 2. Hoa Đào - Lẩu Cá Hồi
Địa chỉ: số 48 Lê Văn Tám, Sapa, Lào Cai
Thời gian mở cửa: 10h00 - 22h00
Giá dao động: 80.000 - 176.000 đồng
Một nồi lẩu như vậy có thể đủ cho 4 – 5 người ăn. Không gian quán khá rộng rãi và thoải mái, thích hợp cho các buổi tiệc, họp nhóm gia đình, bạn bè.
-3. Anh Đức Sapa - Xuân Viên
Địa chỉ: số 47 Xuân Viên, Sapa, Lào Cai
Thời gian mở cửa: 07h00 - 23h00
Giá dao động: 10.000 - 300.000 đồng
Quán nằm ở số 47 Xuân Viên, thị trấn Sapa, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai. Không gian quán rộng rãi, thoáng mát và sạch sẽ. Quán phục vụ nhiều món ngon như lợn bắp phố núi, lợn rim tiêu, lợn kho gừng Tây Bắc, bắp bò nhúng chua hương vị Tây Bắc, thịt trâu sấy, bê nhúng dấm, lợn hầm gia vị...
Ngày : sau khi nhận phòng là lúc 6h30 thì mình tranh thủ nghỉ ngơi đến lúc 8h30 bắt đầu di chuyển các địa điểm
1 : sunplaza, quảng trường , nhà thờ đá , hàm rồng , thác bạc , cổng trời , fanxipan
Vì là những địa điểm gần nên mình đi từ khách sạn bằng cách đi bộ sau đó chơi hết đến lúc lên hàm rồng thì di chuyển bằng taxi chi phí mất khoảng 150k cả đi và về
- vì thời tiết mưa nên khi lên cổng trời mình không thuê xe máy được , mà phải đi bằng taxi nên chi phí khá đắt 500k cả đi và về taxi có ngồi chờ mn nhé . Nếu các bạn đi vào ngày thời tiết đẹp hãy nên thuê xe máy để tiết kiệm chi phí , thuê xe chỉ mất tầm 80k thôi , nên thuê xe ngoài chợ thì sẽ được giá đó . Và đi được rất nhiều nơi .
Lên cổng trời rất đẹp rất phù hợp cho những bạn thích săn mây .
- fasipan : sau khi lên cổng trời về cũng khá muộn lúc ý là 3h nhưng vì bọn mình đi 2n1d nên vẫn quyết định lên fan và ra toà sunplaza mua vé ngay tầng 1 nhé . Cả vé tàu đi ra cap treo và vé cap treo là 900k 1 ngừoi trọn vẹn để lên fan. Nếu ai có thẻ sinh viên nên mang theo vì thỉnh thoảng sẽ có ưu đãi .
Sau khi lên fan về thì bọn mình về khách sạn nghỉ ngơi tầm 7h đi ra chợ chơi đi ăn lẩu cá hồi giá cũng khá bình dân khoảng 200/1ng , không thì ở chợ có đồ nướng mọi người nên thử vì rất ngon và phù hợp túi tiền . Ăn xong và đi dạo ở chợ xong thì mình chọn quán cafe để ngồi nhâm nhi nói chuyện . Và về phòng kết thúc ngày 1
Ngày : bản Cát Cát
- vì ngày 1 đã di chuyển khá nhiều nên mình ngủ dậy muộn 1 chút tầm 9h dậy và ăn sáng tại khách sạn chuẩn bị và sáng thời tiết mưa phùn nên mình vẫn phải đi taxi ra bản chi phí khoảng 250k cả đi và về .
- đến đó thuê đồ xong thì hai đứa đi dạo quanh bản chụp ảnh khá nhiều địa điểm đẹp , có thác nước có vườn hoa tam giác mạch và suối . Lên bản có rất nhiều chỗ khám phá nên mình khuyên các bạn nên đi sớm 1 chút . Sau khi đi bản cát về thì cũng tầm 12h30 và mình thu dọn hành lý checkout khách sạn lúc 13h và đi mua quà , đi ăn phở cbi lên xe về hà nội . ( phở ở sapa rất ngon )
VẬY LÀ CHUYẾN ĐI SAPA 2n1d của mình đã kết thúc ! Mặc dù đi ngắn ngày nhưng cũng đi được khá nhiều những địa điểm chính.
Năm nay mình đã check in được kha khá chỗ rồi nè, đối với 1 đứa cuồng đi như mình thì như thế này cũng dc gọi là kha khá : viet-nam
Các bạn vào xem thử mình đã check in được bao nhiêu địa điểm rồi nhá rủ lũ bạn vào check in chung coi đứa nào đi đc nhiều hơn rồi nè
Chúc các bạn sau khi tham khảo bài viết của mình sẽ đi được nhiều nơi và có chuyến đi vui vẻ 2n1d
Cre : Phùng Ngọc Huyền xem tiếp
Tìm về với an yên...
___________
• ĐI SAPA THẾ NÀO?
Vì chỉ có 48 tiếng để lên kế hoạch và chuẩn bị tất cả mọi thứ cho chuyến đi, may mà mình cũng có 1 chút xíu kinh nghiệm du lịch tự túc nên cũng không gặp quá nhiều trở ngại
Do trước đây đã tham khảo khá nhiều review của các bạn nên mình nhớ ngay đến B-Where - Bản đồ du lịch bụi đầu tiên của Việt Nam. Mình inbox B-Where book vé xe và phòng nghỉ nhưng do mình đặt muộn lại vào đúng dịp lễ nên B-Where không thể tìm được phòng cho tụi mình.
Xe mà B-Where đặt cho tụi mình là xe Queen Cafe đón, trả khách ở 208 Trần Quang Khải (HN) và 10 Lương Định Của (SP)
⁃ Giá vé: /1 người - chiều đi
/1 người - chiều về (giá tăng do dịp lễ)
Xe của Queen khá rộng rãi và sạch sẽ, trèo lên xe chỉ cần ngủ 1 giấc 5 tiếng là đến Sapa, tụi mình đi chuyến 22h nên lên đến Sapa là 3h sáng. Xe dừng ở số 10 Lương Định Của và nhà xe khuyến khích khách ngủ tiếp đến 5h. Đến giờ, tụi mình bắt taxi về homestay trong bản Tả Van, cách SaPa tầm 12km - giá niêm yết Sa Pa - Tả Van là #250k/chiều
• Ở ĐÂU SAPA?
Mình book phòng của An An Sapa Moutain Air - 550k/1 phòng đơn ( không tăng giá vào dịp lễ). Homestay của tụi mình nằm ở cuối bản Tả Van. Không khí ở đây rất dễ chịu, view thẳng xuống bản với những ngôi nhà gỗ nhỏ xinh và những thửa ruộng bậc thang nối tiếp nhau trượt xuống sườn núi. Tuy vị trí có hơi xa khu trung tâm một chút nhưng lại hợp với những người ưa yên tĩnh, yêu thích thiên nhiên và muốn được trải nghiệm cuộc sống cùng người dân tộc. Còn gì tuyệt hơn nếu mỗi sớm thức giấc được ngắm mây vờn trên đỉnh núi, hay hít sâu vào lồng ngực mùi ngai ngái của hoa cỏ đất trời
Dịch vụ của homestay An An khá tốt, chị Nguyệt quản gia rất nhiệt tình (sđt chị: 0981488260)
Ở An An sẽ được sử dụng một không gian chung ấm áp và sạch sẽ. Các phòng đơn được bố trí logic khắp 2 tầng của ngôi nhà gỗ xinh xinh. Mình có đi tham quan từng phòng và thấy rằng các phòng được bài trí khác nhau, không phòng nào giống phòng nào. Không gian trong mỗi phòng rất ấm áp và dễ chịu. Phòng của tụi mình còn có 1 góc ngồi đọc sách, uống cafe hay chụp ảnh sống ảo đều đẹp đã man ý. Ngoài ra An An Houzing còn có bếp ăn, máy giặt, restroom nước nóng,... Thêm nữa, ở An An còn có 1 khu riêng để mn tổ chức tiệc BBQ ngoài trời. Nchung là những ngày ở An An cảm giác như được sống trong chính ngôi nhà của mình vậy, mọi người sinh hoạt chung với nhau rất cởi mở và thoải mái
• CHƠI Ở ĐÂU SAPA?
⁃ Ngày thứ nhất:
Bọn mình về đến homestay lúc 7h sáng thì trời bắt đầu đổ mưa và 3 ngày mình ở đây đều như vậy. Đến 12h trưa trời tạnh thì chị Nguyệt cho tụi mình mượn xe ra ngoài Sapa chơi. Thới tiết lúc này khá đẹp và mát mẻ nên mình chọn Haven Coffee là điểm đến đầu tiên. Ở Haven có quá nhiều góc sống ảo nên chụp mải miết quên cả thời gian luôn điểm trừ duy nhất ở Haven là đồ uống hơi tệ một chút mình gọi 1 ly trà đào mà lúc sau thấy nhân viên bưng ra cốc trà dihmah bỏ thêm đường
Chiều muộn tụi mình di chuyển xuống bản Cát Cát (vé 40k/1ng). View dưới bản đẹp cực tuy nhiên phải đi bộ 1 quãng đường khá dài và nhiều bậc thang. Dọc đường xuống bản bán rất nhiều đồ lưu niệm và cho thuê trang phục dân tộc để chụp ảnh nha
⁃ Ngày thứ hai:
Sáng dậy thấy trời mưa nhưng bọn mình vẫn quyết định kéo nhau đi chơi. Ra đến Sa Pa, bọn mình ăn sáng rồi sau đó hỏi đường đi Fansipan, Cổng trời, đèo Ô Quy Hồ và Thác Bạc. Vì các địa điểm trên nằm cùng trên một cung đường nên sẽ tiện cho việc đi lại.
Cổng trời:
Bọn mình cứ men theo cung đường đèo Ô Quy Hồ và lên tới cổng trời. Gọi là cổng trời quả không sai 1 chút nào vì thực sự như chốn thiên đường vậy. Mây bay từng đợt phả vào da thịt lạnh buốt, ở đây dường như cảm nhận được mùa đông đến sớm hơn ở bất kì nơi nào. Mọi người nhớ ghé vào mấy quán nhỏ nhỏ, ngồi cạnh bếp lửa và thưởng thức đồ nướng nha. Đồ nướng được ướp rất vừa miệng, thịt lại ngọt xỉu nữa í
Thác Bạc:
Vé 20k/1ng
Mình thấy ở đây cũng không có gì đặc sắc lắm ngoài việc được ngắm dòng thác trắng muốt đổ xuống từ đỉnh núi. Nếu không vào thác thì mọi người có thể dừng chân bên ngoài và mua ủng hộ những vật dụng, hoa quả của bà con dân tộc ngay dưới chân thác nhé
Fansipan:
Địa điểm được mình mong chờ nhất vì đây là lần đầu tiên mình đến với Sapa. Và mình đã thực hiện được ao ước bấy lâu: Chinh phục Fansipan bằng "cáp treo" ))
khứ hồi
⁃ Nếu ai cảm thấy có đủ sức khoẻ thì có thể leo bộ từ ga Đỗ Quyên lên đỉnh Fansipan rồi lại leo xuống. Nhưng mình là 1 đứa siêu lười, biết là sẽ không thể vừa leo lên vừa leo xuống hơn 1200 bậc nên mình đã mua luôn combo ngay từ đầu ai hỏi thì mình sẽ bảo là trời lạnh và nhiều mây mù nên mình không thấy đường leo lên haha )))
⁃ Tuỳ vào thời tiết ngày hôm đó mà mn có thể phải mang thêm ô, áo gió hoặc mua áo mưa nha. Hôm mình đi thì trên Fan tặng luôn combo mưa+gió+mây mù cho bọn mình ))) may mà 2 đứa vẫn gỡ gạc được vài bức ảnh mang về
Thật sự không hề phí 700k một xíu nào. Trải qua những cung bậc cảm xúc từ sợ hãi đến thích thú trong cabin cáp treo và được ngắm toàn bộ Sapa phía dưới, chụp những thửa ruộng bậc thang đang vào mùa thu hoạch, băng qua những triền núi và được tan trong những đám mây,...
Nhà thờ đá & Chợ tình Sa Pa
Buổi tối bọn mình định ở lại thị trấn xem hội lễ 2/9 và tham quan chợ tình SaPa nhưng thực sự quá đông nên quyết định về sớm một chút. Nếu đi vào ngày thường thì vẫn có thể cho ra những bức ảnh sống ảo chất ngất trước nhà thờ đá và quảng trường Sa Pa nha
⁃ Ngày thứ 3:
Vì trời cứ mưa mải miết từ sáng đến trưa mới tạnh nên kế hoạch đi loanh quanh trong bản Tả Van, đi chơi Cầu Mây và tắm lá dao của tụi mình thất bại toàn tập đợi ngớt mưa một chút rồi kéo nhau ra ruộng bậc thang chụp ảnh thì cũng gần đến giờ phải đón taxi ra Sa Pa để kịp xe về HN
• ĂN GÌ Ở SA PA?
Các quán ăn ở SaPa nhiều vô kể, chiều được tất cả mọi sở thích ăn uống của mọi người. Từ cơm phở, đồ nướng, lẩu, thắng cố, các món ăn dân tộc,...bla bla
Tiết trời SaPa về đêm lạnh lạnh mà kéo nhau đi ăn nướng hoặc lẩu là "the best" lun í Tối đầu tiên bọn mình ăn nướng trên đường Ngũ Chỉ Sơn (sát bờ hồ), 2 đứa ăn bét nhè no trợn cả mắt lên hết 400k )) tối thứ 2 sau khi đi Fansipan về bọn mình vào quán gọi một nồi lẩu cá hồi + cá tầm 600k cũng phải ăn lay lắt mãi mới hết
Nchung là quán ăn ở Sa Pa rất đa dạng và phong phú về chủng loại, mn cân nhắc để lựa chọn đồ ăn hợp với túi tiền và khẩu vị nha nhớ đừng quên hỏi giá trước đó
• LƯU Ý:
⁃ Sa Pa là điểm đến có thể du lịch vào bất cứ thời điểm nào trong năm. Tuy nhiên, để được trải nghiệm Sa Pa đẹp nhất thường là những tháng cuối năm. Tháng 9-10 lên Sa Pa để được ngắm những thửa ruộng bậc thang vàng rực chuẩn bị vào mùa thu hoạch Tháng 11-12 sẽ được cảm nhận cái lạnh cắt da cắt thịt đặc trưng của Tây Bắc, nếu may mắn lên Sa Pa vào dịp có tuyết nữa là quá thích luôn í
⁃ Ở Sa Pa có rất nhiều trẻ em dân tộc và dường như du lịch nơi đây đang dần làm hư bọn trẻ. Chúng bỏ học rồi lẽo đẽo theo du khách, chèo kéo mua những món đồ dân tộc, xin tiền,.... Mình đã được đọc rất nhiều về vấn đề này nên recommend cho các bạn là nếu lên Sa Pa hãy chuẩn bị vài gói kẹo bánh nhỏ, sách vở để cho bọn trẻ, nhất định không được cho tiền nhé.
⁃ Thời tiết ở Sa Pa nắng mưa thất thường nên trước khi đi mn nhớ chuẩn bị sẵn áo mưa, áo gió, thuốc men, thuốc muỗi. Chuyến đi vừa rồi mình hơi chủ quan nên không đem theo thuốc xịt muỗi, kết quả là nửa đêm ngủ dù đã đóng kín cửa mà cảm giác như có hàng chục bé muỗi bay vo ve quanh mặt
______________ xem tiếp
Chiều ngày 1:
Xuất phát từ sân bay TSN lúc 16h45, đến Nội Bài lúc 18h45. Thay áo ấm, ăn uống, nghỉ ngơi tại sân bay rồi 11h lên xe đi Sapa luôn (Interbusline).
Ngày 2:
5h30 sáng đến Sapa. 6h check in phòng (Sapa Paramount Hotel)
8h ra nhà thờ Đá (trung tâm Sapa) chụp vài tấm hình xong đi ăn sáng.
Đi bộ đến bản Cát Cát (cách tt 2 km), ngang qua The Haven Sapa uống cốc cacao nóng, chụp vài tấm sống ảo, chỗ này view ruộng bậc thang, đi mùa lúa sẽ rất đẹp. Sau đó đi bộ tiếp đến Cát Cát, thuê trang phục dân tộc (50k), mua vé vào bản (70k).
Lê lết trong bản chụp ngàn tấm hình xong tới 2h chiều thì bọn mình ăn trưa cơm lam thịt nướng ở nhà hàng đối diện Sun Plaza, sau khi về phòng thay đồ tắm rửa thì thuê xe đi Cổng trời ở Đèo Ô Quy Hồ. Tiếc là trời không chiều lòng người, lên đến nơi sương mù dày đặc cản trở tầm nhìn nên lại đi xuống. Đường đi nhiều xe container và xe tải chạy rất nhanh, cần cẩn thận. View trên đường đi rất đẹp, cung đường ngang qua Thác Bạc và Thác Tình Yêu.
Về lại trung tâm cũng cỡ 6h tối, đi ăn lẩu cá tầm ở nhà hàng gần hồ Sapa. Nhà hàng này nấu nước lẩu chua quéo cả ruột, rất may họ đã đổi lại nước lẩu cho bọn mình. Cá tầm ăn rất tươi ngon luôn.
9h tối trả xe về phòng ngủ vì quá mệt, không thể lết thêm nữa. Buổi tối ở đây khá vắng vẻ, sương mù dày đặc.
Ngày 3:
Sau khi ăn sáng và mua ít đồ nướng đem đi, bọn mình vào Sun Plaza mua vé, tàu lửa leo núi Mường Hoa 50k khứ hồi, cáp treo Fansipan 700k khứ hồi, tàu lửa leo núi lên đỉnh Fan 70k một chiều. (Thời tiết trên Fansipan rất thất thường, cần cập nhật thời tiết thường xuyên trên các trang chuyên review Sapa và nên đi sau 10h sáng để sương tan bớt
Ngồi trong cabin ngắm nhìn dãy Hoàng Liên Sơn ngụp lặn trong biển mây thật sự là trải nghiệm đáng nhớ trong đời mình, cách một tầng mây là đường lên tiên cảnh.
Tàu lửa sau khi đưa lên trạm thì lại phải tiếp tục leo bộ lên mấy chục bậc thang của Bích Vân Thiên Tự để lên được chóp nhọn, dấu mốc Fansipan. Bậc thang ở đây hẹp và dốc, gió thổi mạnh và mờ sương, không khí loãng, cần trang bị áo ấm, nón mũ, bao tay đầy đủ.
Trên đỉnh chóp Fansipan rất rất là đông luôn. Ngoài ra còn có tháp chuông và tượng Phật rất to, phải tranh thủ chụp hình lúc nắng đẹp nếu không sẽ bị sương mù che khuất.
Lúc xuống không được đi xe lửa nữa mà phải đi bộ khoảng 600 bậc thang để xuống, khá là mệt mỏi!!!
Lại đi cáp treo và xe lửa về lại trạm Sun Plaza, sau đó check out khách sạn, lên xe đi về Hà Nội. (Khá tiếc vì thời gian gấp quá, không kịp mua đặc sản Sapa là thịt trâu gác bếp về).
Về tới Hà Nội là 8h tối, check in homestay Backpacker Ha Noi Hostel (Đinh Liệt, Phố Cổ), tắm rửa rồi ra ngoài đi dạo, ăn uống (high recommended quán Jeju Korean Bbq & Hotpot 15 Hàng Chĩnh, đồ nướng, lẩu kimchi Hàn Quốc ngon, rẻ), uống cốc sấu, trà chanh (phố Mã Mây) rồi về ngủ nà.
Ngày 4:
Thuê xe máy đi Ninh Bình (thuê xe bên Motogo, xe Sirius còn mới cóng, được tặng 2 cái áo mưa nữa, 120k/ngày).
Đối với xe máy đi Ninh Bình thì sẽ đi đường Quốc lộ cũ, dọc đường đi nghỉ chân ăn sáng. Đi từ 7h đến nơi lúc 10h, thời tiết buổi sáng khá sấu khi mà sương mù dày đặc, mưa lất phất. Bọn mình đã rất lo lắng khi trời chẳng có miếng nắng nào. May mắn là khi đến Ninh Bình trời nắng lên xua bớt cái âm u của ngày đông.
Theo lịch trình ngày đầu tiên ở Ninh Bình là quần thể chùa Bái Đính và Động An Tiên - Tuyệt tịnh cốc.
Chùa Bái Đính có xe điện chở từ đầu cổng đến điểm tham quan. Có 2 cách đi xe điện, cách 1 là họ chở tới khu chùa mới để bạn tham quan và đi bộ lên chùa cũ, nếu muốn đi chùa cũ theo cách này sẽ rất xa, phải đi bộ nhiều. Cách 2 là họ chở bạn đến chân núi chùa cũ, bạn đi bộ khoảng 300 bậc thang thăm chùa cũ trước rồi đi bộ xuống núi tham quan chùa mới sẽ ok hơn. Ở đây có hướng dẫn viên thuyết minh nữa mà 500k lận, bọn mình đi 2 người nên không dùng dịch vụ này.
Bọn mình đi theo cách 1 nên chỉ đi thăm được chùa mới. Điểm nhấn của chùa là tòa tháp chứa xá lợi mang từ Ấn Độ về, có thang máy lên đỉnh tháp, ngắm toàn cảnh quần thể chùa (vé 50k)
Loanh quanh trong khu chùa Bái Đính tới tận 3h chiều mới tìm được lối ra. Tiếp đến là đi ăn trưa ở nhà hàng chuyên dê núi gần Tuyệt tịnh cốc. Bọn mình ăn dê tái chanh, cơm cháy sốt, đi 2 người thì chỉ ăn như vậy là no lắm rồi, hết tầm 300k.
Thăm quan Tuyệt tịnh cốc 20k/người, giữ xe 10k. Khu này mình tranh thủ tham quan nhanh, chụp vài tấm hình thôi.
Tầm 6h tối mình di chuyển đến Tuyet’s homestay, chỗ ở này cũng là đường vào Hang Múa luôn. Chị chủ nhà rất thân thiện, phòng sạch sẽ, có phục vụ bữa ăn sáng rất tiện.
Ngày 5:
Sau khi check out Tuyet’s homestay bọn mình đi thêm một đoạn nữa là tới luôn Hang Múa. May mà chị chủ nhà có dặn trước là vào tận cửa mua vé gửi xe miễn phí luôn, chứ đừng gửi bên ngoài mặc dù họ mặc đồ như kiểu bảo vệ xong còn tuýt còi nữa.
Vé vào Hang Múa 100k, nên xem thời tiết, chờ nắng lên để sương tan, lên lúc đó mới nhìn được toàn cảnh. Hang múa tầm 500 bậc thang, đường lên chia thành 2 đỉnh, đi tham quan Hang Múa tầm 2 tiếng.
Tiếp tục di chuyển đến Tràng An (Tuyệt tịnh cốc, Tràng An, Hang Múa theo thứ tự và trên cùng một cung đường nha). Sau khi cân nhắc thì tụi mình chọn đi tuyến thuyền số 3, vì tuyến 1 toàn hang động, vào hang thì tối và hay phải cúi đầu sẽ rất mệt, tuyến 2 thì hơi ngắn, nên tuyến số 3 là ok nhất. Thuyền chở tối thiểu 3-4 người, bọn mình đi 2 người nên họ bảo chờ thêm 1 đôi nữa mới được đi, hoặc muốn ngồi thuyền riêng 2 người thì mua thêm một vé (200k/vé).
Đi Tràng An ngồi thuyền và đến các điểm tham quan chụp hình là tầm 3 tiếng. Xong tụi mình ghé quán Chính Thư (ngõ Hang Múa) ăn thịt dê tiếp, quán này ngon, view hồ mát mẻ.
Tầm 5h chạy xe về Hà Nội. 8h về đến nơi, trả xe.
Bọn mình vẫn ở dorm chỗ Đinh Liệt, quẹo vào hàng Bạc có quán ốc hấp vỉa hè ngon bá cháy, mà rẻ nữa. Kế bên là 2 quán chè lớn, đối diện là phố bia Tạ Hiện.
Ngày 6:
Sáng dậy sớm mua ít quà đem về: sấu dầm Tiến Thịnh Hàng Đường, bánh cốm Nguyên Ninh 11 Hàng Than.
Check out phòng rồi ra sân bay.
---------------
Tóm tắt:
Ngày 1: SG-HN
Ngày 2: HN-Sapa (Nhà thờ đá, Cát Cát, Đèo Ô Quy Hồ)
Ngày 3: Sapa (Fansipan)-HN
Ngày 4: HN-Ninh Bình (Chùa Bái Đính, Tuyệt tịnh cốc)
Ngày 5:Ninh Bình (Hang Múa, Tràng An)-Hà Nội
Ngày 6: HN-SG
Chi phí (2 người)
Vé máy bay: 3,250,000đ (vé 0đ, khứ hồi, 15kg)
Xe giường nằm Sapa: 940k (khứ hồi)
Sapa hotel: 290k (check in sớm)
Cát cát: 100k+140K= 240k (thuê đồ+vé vào)
Thuê xe: 120k + 30k xăng
Fansipan: Tàu lửa Mường Hoa 100k+ 700k cáp treo (được free 1 vé đã săn trước đó)+140k tàu lửa leo núi= 940k
Xe máy đi Ninh Bình: 240k/2 ngày +Xăng 100k= 340k
Bái Đính: 60k xe điện+ 100k vé vào tháp= 160k
Tuyệt tịnh cốc: 50k (vé 2 người+ gửi xe)
Tuyet’s Homestay: 250k (có ăn sáng)
Hang Múa: 200k
Tràng An: 200k/vé, 3 vé 600k
Ăn uống:
350k lẩu cá tầm + Thịt dê 2 bữa tầm 600k + thịt nướng Sapa: 300k + nướng Hàn Quốc: 250k + Ốc hấp: 100k
Ăn linh tinh, mua quà tầm 1tr nữa
Tổng: 10tr10k (2 người) xem tiếp
REVIEW SAPA mùa nước đổ (3 ngày 3 đêm tối 29/5-1/6).
Di chuyển:
Vé máy bay SG-HN-SG (Vietjet & Vietnam air): 7540k (2520k/1ng)
Từ Sài Gòn – HN (mình bay bằng Vietjet: sau vài lần delay, đổi vé để đổi giờ bay, rồi lại delay, ... mình có mặt ở HN lúc 10h45 ngày 29/5)
HN – Sapa: mình di chuyển bằng xe Hà Sơn Hải Vân, đón trực tiếp tại sân bay Nội Bài; Chuyến trễ nhất lúc 23h15 đến lúc 5h sáng.
Nơi ở:
Mình ở khách sạn Chapa Valley 024 Mường Hoa. Khách sạn mình ở có điểm cộng to lớn là hỗ trợ cho tụi mình ở tạm 1 phòng đến giờ check in rồi nhận phòng sau cũng được (không tính phí thêm). Nhưng điểm trừ là wifi yếu quá, lúc bắt được lúc không dù 3 vạch sóng rõ ràng, nên mình dùng 3G là chủ yếu. View nhìn ra núi đẹp, nhưng hiện nhiều khách sạn đang xây lên sau đó, nên có thể tương lai sẽ mất view & gần nhà thờ đá (đi bộ khoảng 10-15 phút).
Noted: Mình đi đúng dịp khách sạn đang có combo 3 ngày/2 đêm (xe HN-Sapa-HN, 2 bữa sáng, thuê xe máy): 899k/người.
Ngày 1 (30/5): Fansipan – Đèo Ô Quy Hồ
Sáng sớm Sapa mưa, nhưng tầm 9h tạnh khô ráo rồi. Chạy lên Fansipan đường đi bao xấu, ổ gà, ổ voi tha hồ mà hưởng, chưa kể leo dốc xuống dốc quá trời (cũng có thể tụi mình đi nhầm đường xấu, theo bạn google map), tóm lại là nên đi xe số, đi chậm và tay lái cứng để đảm bảo an tòan nha. Còn bạn nào yếu bóng vía thì thuê taxi trọn gói cho tiện.
Đi cáp chắc tầm 15 phút. Nếu muốn một mình một cõi thì có thể canh cabin lúc không có người để lên. Chứ không cần phải tranh nhau lên cáp treo đâu, mình thấy có mấy cabin lúc đi và lúc về không có người nào luôn. (700k/ng cap trao & 100k/ng tàu leo lên đỉnh)
Lên đỉnh vừa lạnh, vừa sương mù chẳng thấy gì hết, tụt hết cảm với xúc (vì đợt mình đi cả nước bị áp thấp). Nếu có bạn nào quyết định đi thì nên hỏi người nào đã lên và vừa mới xuống, xem thời tiết trên có ổn không rồi hãy lên. Vì theo mình lên đỉnh để thấy cái view toàn cảnh, thấy mây bay trời xanh, chứ mờ mịt như chuyến đi của mình thì uổng tiền quá.
Nhưng cảnh ở dưới chân cáp treo thì đẹp, sạch sẽ, tha hồ để sống ảo.
Khoảng 2h mình chuyển sang tuyến đường đi Thác Bạc, Đèo ô Quy. Nhưng vì trời có vẻ âm u muốn mưa, nên không ghé Thác Bạc.
Cổng trời thì tụi mình nghĩ phải có cái cổng, nhưng không, lúc chạy qua Thác bạc một đoạn thì phía bên tay trái có mấy nhà gác cao người dân dựng lên ở lưng chừng đèo để ngắm cảnh thôi. (10k/1ng)
View trên cao ngắm đèo đẹp lồng lộn, thêm gió thổi lạnh tẹo người. Mình sợ độ cao nhưng cũng ráng sống ảo cho bằng người ta. Nếu đúng dịp trời nắng thì chắc đẹp kinh khủng kiếp.
Trên đường chạy về có rất nhiều trái cây (đào lông, đào hồng, mận bắc, thanh mai – mình cực mê trái này, hạt dẻ rang, …), tụi mình mua một đống về ăn vặt.
Ah, hình như có dịch vụ ra tận vườn hái trái, như kiểu ở miền tây ah. Sau khi mua một đống trái cây, tụi mình mới thấy biển này treo dọc đường.
Tầm 4h30-5h chạy về khách sạn check in.
Tối mưa nặng hạt, nên ở khách sạn.
Ngày 2 (31/5): Bản Cát Cát – Café Haven – Núi Hàm Rồng
Ngày thứ 2, trời tiếp tục gây nản lòng như ngày thứ nhất, lại hơi âm u và mưa rải rác vài nơi.
Bản Cát Cát cùng gần trung tâm và được du lịch hóa hết rồi. Đi ngắm cảnh, chụp hình vậy thôi.
Nếu bạn đi hết các địa điểm ở Cát Cát thì nên chọn xe ôm để chở về chỗ gửi xe, vì bản rộng đi bộ về xa lắm. Nhưng có sức thì thử đi bộ từ đầu đến cuối cho biết. (70k/vé)
Sau khi đi gần hết ở Cát Cát tụi mình ghé The Hevan Coffee, quán ngày nắng thì view đẹp lắm. Chứ tụi mình đi tòan thấy sương, trắng xóa một màu . Nhưng cũng ráng sống ảo vài tấm cho bằng thiên hạ. (nước uống bình thường)
Sau đó bọn mình về trung tâm ăn trưa và nghỉ ngơi ở khách sạn khoảng 1-2 tiếng.
Khoảng 4h30 – 5h mình ghé núi Hàm Rồng, đường lên núi ngay cạnh nhà thờ đá ah. Bọn mình đi khá trễ, mọi người bảo giờ còn lên làm gì, nhưng thôi cứ lên chứ biết sao giờ. Lên cũng có nhiều cảnh đẹp lắm, với trời chiều hôm đó đẹp không mưa như buổi sáng.
Ở Núi Hàm Rồng có gác vọng cao nhìn thấy tòan cảnh thị trấn Sapa. Mọi người ráng kiếm đường đến đó nha. Mình có hỏi đường mấy cô chú bán quán, nhưng có vẻ phải mua hàng của họ thì họ mới chỉ đường, bọn mình hỏi mà họ cứ lơ như không nghe thấy, (hụt hẫng dễ sợ). (70k/vé)
Tầm 6-6h30 về khách sạn nghỉ ngơi, trời lại mưa tiếp, kèo đi dạo đêm bị đạp đổ
Bọn mình đành ở khách sạn và ăn lẫu cá tầm ở đó luôn. 3 đứa (lẫu + nước uống) ~ 500k
Ngày 3 (1/6): Bản Tả Van – dạo vòng quan thị trấn Sapa – Tắm lá thuốc người Dao
Do nhóm mình có 1 chị bị đau chân, nên lịch trình cũng không có ý đi nhiều địa điểm, để đảm bảo sức khỏe vui chơi và sức về cày.
Nên ngày cuối tụi mình quyết định đi Tả Van và café rồi nằm lười hết ngày thôi.
Ngày cúôi lại nắng đẹp và khô ráo hơn 2 ngày trước, nhưng đường xuống Tả Van èo ôi còn xấu đau xấu đớn hơn cả đi fansipan, xuống dốc liên tục, nên khi về là bao leo dốc . Nhưng cả chặng đường đi có thể ngắm ruộng bậc thang mùa nước đổ đẹp kinh khủng. Vào bản rồi thì tụi mình ghé café Dao, ngồi ngắm cảnh rồi ăn trưa tại đó luôn. Quán yên tĩnh, view đẹp. Bạn nào thích có thể ghé con suối ở đầu bản, để dạo chơi.
Tầm 2h về lại thị trấn, do sợ đường xấu và trời lại biểu hiện “ta sắp mưa nè”. Ở thị trấn tụi mình chọn đại một quán để tắm lá thuốc người dao luôn. (Ở café Dao cũng có tắm thuốc người dao, mình thấy ok hơn trong thị trấn, nếu bạn nào đi thì thử ở đó luôn nha).
Tối trời lại mưa, tụi mình chỉ đi dạo gần đoạn nhà thờ đá ăn vặt và tầm 10h lên xe về lại HN (Đi xe Interbus line – xe đi xuống đèo mà max nhanh, quá sợ) đến nơi lúc 3h sáng, chờ xe đi Ninh Bình.
Ăn gì ở Sapa:
Sáng ngày đầu tụi mình chọn đại 1 quán bún ở gần khúc chợ đêm, đồ ăn cũng ngon và chất lượng, còn những ngày còn lại thì mình ăn ở khách sạn rồi.
Trên đường đèo ô quy, thác bạc về thành phồ có mấy quán nướng ven đường: giá 12-15k/xiên, không biết xớ không. Hoặc các bạn có thể ăn ở những quán ven hồ vào buổi tối, nghe review của các bạn đi trước khá ok.
Tụi mình kiếm được quán lẫu gà bao ngon, bao no banh bụng luôn -250k/1 nồi. (mình quên mất tên quán). Mọi người có thể tìm thấy ở đoạn gần bờ hồ/cây xăng ah.
Hoặc ăn trưa ở Café Dao có món thịt luộc với rau bí xào cũng ok (Có thể do mấy ngày không ăn cơm nên thấy ngon)
Lẫu cá tầm. Tụi mình ăn tại khách sạn, thấy khá ok.
Đấy là nhưng món mình đã thử, còn bạn muốn thử nhiền hơn thì có thể tìm hiểu thêm nhé.
Nhận xét về chuyến đi Sapa:
Sapa khác với mình đã mong chờ, trên đó cứ cảm giác đâu đâu cũng đang xây dựng. Đường xá chưa được đầu tư nhiều, cũng thêm những ngày mình đi trời mưa nhiều nên đi trên đường cứ cảm thấy khó chịu sao ah (do xe tải chở đất đá văng ra đường nhiều + mưa nên cảm thấy dơ dơ).
Nhưng những địa điểm tham quan thì max đẹp, cứ như đi ngắm mây, núi và những ruộng bậc thang mùa nước đổ thì chỉ biết thốt lên đẹp quá thôi.
Có muốn trở lại Sapa nữa hay không: Hiện chắc không , nếu có chắc chờ Sapa xây dựng xong. Mong Sapa chuyển mình nhanh, để mình có động lực quay trở lại nhé .
Tổng chi phí dự tính bao gồm ăn uống khoảng: 3.6tr – 4tr/ng (chưa bao gồm vé máy bay)
_made by Pà già_ xem tiếp
ĂN CHƠI ĐÃ ĐỜI TRONG 3N2Đ TẠI SAPA CHỈ 1 TRIỆU 700K
Ở Sapa vào mùa xuân tôi thấy những cánh hoa ban nở trắng trời, lất phất thêm những hạt mưa bụi, vào mùa hè Sapa trở nên trong trẻo, đến mùa thu bầu trời như được nhuộm vàng bởi những thửa ruộng bậc thang. Nhưng có lẽ vào những ngày mùa đông này, Sapa huyền ảo không chịu được vì mây và sương phủ ngập lối, và cũng là cơ hội để bạn trực tiếp chiêm ngưỡng nhưng bông hoa tuyết.
Giờ này ở Sapa đang rất giá lạnh, cái giá lạnh của ngày mùa đông, cái giá lạnh của những bông tuyết phủ trắng trời. Và nếu đi Sapa dịp này, bạn sẽ bắt gặp những cái ôm chặt cùng nhau, những cái nắm tay xiết chặt để xua tan đi cái lạnh tê tái.
Và những khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn, dễ thương, mũm mĩm của những cô bé dân tộc, với cái nhìn tò mò khi bạn đi ngang qua.
Liệu 3 ngày 2 đêm ở thị trấn mờ sương này có làm cho bạn lưu luyến không nhỉ. Yên tâm, chi phí chỉ với 1 triệu 700k/người thôi.
1. Nhưng cách book phòng, xe như thế nào đây?
- Book phòng:
Nếu muốn chiêm ngưỡng những áng mây bồng bềnh gần nhất, rõ nhất, thì VietTrekking Homestay là điểm lý tưởng cho bạn. Homestay này nằm cuối đường Hoàng Liên Sơn, cũng là homestay duy nhất trong trung tâm. Nếu từ đây ra nhà thờ đá mất 600m.
Nhưng nhớ để chắc chắn có phòng, bạn phải đặt trước 2 tháng, và phải chuyển khoản trước 100% tiền phòng luôn.
Giá phòng tham khảo: Phòng đơn (2 người): 400K ngày thường, 450K cuối tuần, phòng 2 giường 4 người: 700K ngày thường, 800K cuối tuần, phòng Dorm 100K/ng ngày thường, 120K/ng cuối tuần.
Bạn có thể tham khảo thêm trên VietTrekking nha.
Chắc chắn khi đến homestay này, bạn sẽ phải thích thú ngay với cái view thần thánh, giữa núi, giữa bầu trời ngắm sương, đắm mình trong những ngày lạnh như thế này.
Vẻ đẹp chẳng thế nào mà lãng quên của homestay: Một dãy nhà toàn gỗ nâu ấm áp, xinh và cứ như trong truyện cổ tích vậy
- Vé xe lên Sapa:
Bạn có thể phượt hoàn toàn bằng xe máy. Cứ việc thẳng tiến Hà Nội - Yên Bái - Lào Cai - Sapa thôi. Đường quốc lộ nên khá là dễ đi, dài khoảng 390km.
Không thì hãy lựa chọn đi tàu hỏa hoặc xe khách tới Lào Cai rồi từ đó thuê xe máy lên Sapa. Từ Lào Cai đến Sapa chỉ khoảng 40km, đường đi uốn lượn, phía dưới có suối quanh co, xa xa bạn sẽ được chiêm ngưỡng những cánh đồng ruộng bậc thang xếp tầng.
người thôi. Một số xe như Hưng Thành (0989.294.294), Hải Vân (ĐT: 0203.872.606), Hà Sơn (ĐT: 04 66.62.62.62), VietBus (ĐT: 043-627.27.2).
Đi chuyến 10h tối, và mất khoảng hơn 5 tiếng, đến sáng sớm hôm sau bạn sẽ đến bến xe khách Sapa luôn.
- Thuê xe máy:
Muốn vi vu, khám phá Sapa bạn cứ thuê ở VietTrekking nhé, xe số là 100k/người, xăng thì tự đổ. Mình nhớ không nhầm thì cần 50k, bạn đi hết 3 ngày đổ đèo, xuống bản vẫn còn nguyên nửa bình (nó là do kỹ thuật đi nha). Bạn nên trải nghiệm đi xe máy vì quãng đường đi, ngắm được nhiều cảnh đẹp lắm, dừng lại mà chụp ảnh thì hàng tá cảnh. Nhưng mà phải chắc chắn tay lái của bạn cứng, vì đường đèo quanh co nhiều lắm.
Nếu chưa có lịch trình để khám phá Sapa, bạn có thể tham khảo lịch trình dưới này nha.
2. Lịch Trình:
Ngày 1:
Xuống đến Sapa, chắc chắn bạn phải lót bụng đã, hãy thử ăn sáng ở gà cựa Bắc Hà nằm ở số 53 Lê Văn tám, giá là 40k/bát.
Nước dùng ở quán này rất ngon, thanh và trong, không lợ cợ, ngọt đằm mà hơi đậm đà.
Sau đó về homestay gửi đồ, rồi đi dạo loanh quanh trong khu trung tâm để chụp ảnh ở Quảng trường, nhà thờ đá,...Nếu muốn nhâm nhi tách cafe thì ghé số 7 Mường Hoa nhé. Không gian quán vô cùng xinh xắn, toàn gỗ thôi, tha hồ mà sống ảo.
Đến trưa thì ăn cơm gọi món ở nhà hàng Cô Lịch đầu đường Fansipan. Ở đây có trứng chiên, thịt ba chỉ rang, ngọn su su xào, canh chua thịt bằm,…
Bạn phải thử lợn mán và rau cải mèo - 2 món ăn đặc sắc Sapa đấy nhé. Ăn xong thì về homestay nghỉ ngơi.
Chiều khoảng 4h thì khởi hành đi đèo Ô Quy Hồ để đón hoàng hôn. Đỉnh đèo này cách trung tâm thị trấn khoảng 15km. Chú ý là đường đi quanh co, nguy hiểm và có lúc đi qua các tầng mây nữa nên bạn phải đi chậm lại để cho an toàn.
Hoàng hôn ở Ô Quy Hồ đẹp đến mê hồn. Mặt trời lặn trong vòng 2 phút, nếu kịp thì nhớ cầm máy lên để lưu khoảnh khắc ấy.
Xong rồi nhớ ghé quán nhỏ cô Nhung làm chút thịt lợn gác bếp chấm tương ớt mắc khén cay xè, thêm vào ống cơm lam nếp cẩm dẻo quẹo thơm bùi tim tím, khoai lang mật, trứng nướng bên cạnh bếp than hồng thì hết sẩy con bà bảy.
Tối đến thì ghé hành hàng A Quỳnh ở số 15 Thạch Sơn để thưởng thức thắng cố. Ở đây cũng có lẩu cá hồi, lợn bản nướng than hoa, cá suối chiên, rượu táo mèo.
Nhưng mà nhớ đặt bàn trước nha.
Ngày 2:
Sang ngày 2 thì vi vu mấy bản trên này chứ nhỉ. Đầu tiên phải là bản Cát Cát. Vì nó nằm gần trung tâm thị trấn nhất, chỉ cần đi xuôi theo đường Fansipan tầm 2km là tới. Vé vào bản là 70k/người. Đến đây, bạn có thể thuê đồ dân tộc để chụp ảnh, đi dọc xuống bản còn có các con suối, bánh xe guồng nước, thác nước nữa, đẹp lắm đó.
Trưa ngày 2: ăn trưa và cafe ở Gem Valley, một quán nổi tiếng có view đẹp nằm ngay đường xuống bản Cát Cát luôn. Quán này nằm nép sát sườn núi, một mặt bám vào đường đèo quanh co, một mặt ôm trọn lớp lớp tầng tầng núi rừng.
Thích nhất là cảm giác nhâm nhi tách đồ uống ấm nóng và chiêm ngưỡng view núi rừng trùng điệp, xanh ngát phía xa.
Quán này khá là nổi tiếng rồi, bạn chỉ cần hỏi, ai cũng sẽ biết. Mặc dù đồ uống có chút không rẻ nhưng đổi lại view và sự dễ thương cũng đáng mà.
Thông tin quán:
người - Địa chỉ: Gem Valley - Bản Cát Cát, Sapa
Chiều ngày 2:
Ghé bản Tả Phìn, bản này cách trung tâm khoảng 15km, theo hướng đường Điện Biên Phủ. Vé vào bản là 40k/người, nhưng mình khuyên là bạn không cần mua vé đâu, phí lắm vì không có người soát vé, cứ vào bình thường thôi.
Đi đâu khi đến bản Tả Phìn? À! thì đi di tích tu viện đá cổ bỏ hoang để nhìn rêu phong cổ kính, để chụp ảnh "sống ảo" rồi.
Đường đến với Tả Phìn có lẽ là xa và khó đi nhất so với Tả Van và Cát Cát, vì phải vòng vèo, đổ đèo, có nhiều khúc cua mạo hiểm. Thỉnh thoảng đi qua những con suối chảy róc rách, trong veo, bạn sẽ phải dừng chân lại để chụp hình.
Khi đi vào bên trong bản, những nếp nhà lưa thưa, những cặp mắt trẻ con nhìn bạn chằm chằm, với đôi chân đất giữa cái tiết trời se lạnh. Nhưng vẫn tươi cười. Điểm đầu tiên dừng chân là di tích Tu viện Pháp cổ với đường vào quanh co, rêu phong, cổ kính và một chút hoang tan bao phủ.
Có một quán cafe mà bạn nên ghé thăm đó là The Hill Station nổi bật lên với gỗ và đá ong nâu trần. Và không gian trầm lặng, yên tĩnh, nhẹ nhàng và dễ chịu.
Tối ngày 2:
Bây giờ thì bạn cứ thỏa sức với nhứng món xiên nướng ở Mây nướng - số 3 đường Hoàng Liên Sơn nha.
Chỉ khoảng 110k/người. Ăn xong thì đi chợ đêm trên phố Cầu Mây và dừng chân ở H'mong Sapa Sister Pub trên phố Mường Hoa. Một Pub khá nổi và đông, có bàn Bia, Uno, cá ngựa nhé.
Đồ nướng ở đây rẻ và ngon lắm luôn. Mùi thơm sực nức ngào ngạt xung quanh. Khoai lang mật to mập, nóng bỏng tay, 10 điểm vì ngọt bùi, vàng ươm, siêu ngon.
Menu ở đây bao gồm: thịt cuốn cải mèo (must try nhé, đặc sản cải mèo chỉ có ở Sapa), nầm lợn nướng, thịt dải, thịt ba chỉ sụn nguyên tảng, lạp sưởng mặn quán tự làm, cánh gà và chân gà nướng cay xè mà cực ngon luôn. Đừng quên thêm món cơm lam và khoai lang mật.
Thông tin:
- Giá: 15K-30K/xiên, ăn no tầm hơn 100K/người - Địa chỉ: Mây nướng - 2 Fansipang, Sapa
Ngày 3:
Hãy cho mình được phép ngủ nướng, rồi đi Tả Van cũng được. Khi dậy, bạn nên trả phòng, có thể gửi đồ ở đây rồi thuê xe máy đến bản Cát Cát để ăn cơm gọi món. Ở đây ghé vào quán H'mông Cát Cát nằm đối diện với The Heaven Sapa Camp Site cũng được. Với suất 50k, sẽ bao gồm: đặc sản rau cải mèo xào gan tỏi, rau cải mèo xào thịt lợn mán, thịt lợn mán rang, trứng rán, canh trứng. Nếu muốn mua cải mèo về làm quà thì chỉ có 25k thôi.
Ăn xong, còn sớm thì ghé Cafe Viet Emotion số 27 cầu Mây để ngắm đường phố chút. Quán này nằm ngay trung tâm phố Cầu Mây, không gian nhiều màu sắc, khá là sôi động và sầm uất.
Khoảng 3 giờ thì quay về homestay trả xe và ra bến xe để kịp về Hà Nội chuyến 4 giờ chiều nha.
Nếu muốn khám phá hết Sapa thì có lẽ 3 ngày là thời gian khá ít. Nhưng mình chắc chắn, lịch trình 3 ngày trên này cũng đủ giúp bạn hiểu được phần nào vẻ đẹp của Sapa phải không.
Mình biết còn rất nhiều địa điểm ở Sapa mà tụi mình bỏ lỡ, nhưng mà không sao, đó chính là lý do để sau này mình quay lại.
Năm nay mình đã check in được kha khá chỗ rồi nè, đối với 1 đứa cuồng đi như mình thì như thế này cũng dc gọi là kha khá : viet-nam
Các bạn vào xem thử mình đã check in được bao nhiêu địa điểm rồi nhá rủ lũ bạn vào check in chung coi đứa nào đi đc nhiều hơn rồi nè
Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ
Cre : Đặng Vân Trang xem tiếp
2. Đồ uống thì sao ?
- Cafe The Hill Station: số 7 Mường Hoa
- Cộng Cafe , Dao cafe: ngay trung tâm (đường Xuân Viên)
- Haven Cafe: đường đi bản Cát Cát view đẹp đồ uống bình thường 7/10
- Việt emotion cafe: ngay trung tâm
- Chè khoai dẻo max ngon giá 30k: Quán Bonbon 107 Thạch Sơn
- Chè sầu Đà Nẵng giá 35k/ bát: 466 Đường Điện Biên Phủ (ở gần Thiền Viện Trúc Lâm)
- Wooden Pub : đầu đường Thác Bạc
- Bar Amazing: 7A Đồng Lợi
- The H'mong Sister: phố Cầu Mây xem tiếp
[Góc Review]

Sapa - 2 ngày 1 đêm
----
Tks Ad đã duyệt bài
Mình sử dụng combo 1150k/1ng book sẵn xe cabin và khách sạn của chị :
Phương Thảo : ‭0392702832‬
Phương tiện di chuyển : mình chọn xe cabin theo combo của công ty du lịch nam cường cụ thể là chị phương thảo mình đã ghi ở trên , đón ở hai địa điểm : 110A Trần nhật duật hoặc cổng trường bách khoa , nếu bạn chờ ở điểm bách khoa xe sẽ đón sớm hơn tầm 9h pm , còn 110a Trần nhật duật sẽ di chuyển lên xe lúc 10h30 pm , mình thấy đi xe này dịch vụ khá tốt , rất sạch sẽ, mình là 1 đứa rất say xe nhưng đi cabin thì mọi người yên tâm nhé k hề say nha . Xe đi rất an toàn nên sẽ hơi lâu tầm khoảng 6h sáng bạn sẽ đến trung tâm thành phố sapa và thuê taxi về nhận phòng
Khách sạn : mình nhờ chị thảo book cho khách sạn mộc hotel gần trung tâm thành phố , tiện nghi rất tốt và view cũng đẹp . Nhân viên rất nhiệt tình , đặc biệt là khi đến ks này mn sẽ được nhận phòng nghỉ ngơi luôn không phải chờ giờ checkin .
Sđt khách sạn nếu mn muốn book riêng : 0942264008
ăn uống :
- 1. A Phủ - Đặc sản dân tộc
Địa chỉ: số 15 Fansipan, Sapa, Lào Cai
Thời gian mở cửa: 09h00 - 23h00
Giá dao động: 25.000 - 1.000.000 đồng
A Phủ quán có vị trí thuận lợi nằm ngay trung tâm thị trấn Sapa, cụ thể là gần Nhà thờ đá. Quán phục vụ nhiều món ăn ngon như lẩu cá hồi, cá hồi nướng, gà bản nướng than hoa, gà đen hầm thuốc bắc, thịt lợn cắp nách đủ món như xào, nướng, hấp, rượu mận, canh...
Bên cạnh đó, quán còn phục vụ cơm trắng với các món ăn kèm từ rau, củ tươi ngon của Sapa.
- 2. Hoa Đào - Lẩu Cá Hồi
Địa chỉ: số 48 Lê Văn Tám, Sapa, Lào Cai
Thời gian mở cửa: 10h00 - 22h00
Giá dao động: 80.000 - 176.000 đồng
Một nồi lẩu như vậy có thể đủ cho 4 – 5 người ăn. Không gian quán khá rộng rãi và thoải mái, thích hợp cho các buổi tiệc, họp nhóm gia đình, bạn bè.
-3. Anh Đức Sapa - Xuân Viên
Địa chỉ: số 47 Xuân Viên, Sapa, Lào Cai
Thời gian mở cửa: 07h00 - 23h00
Giá dao động: 10.000 - 300.000 đồng
Quán nằm ở số 47 Xuân Viên, thị trấn Sapa, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai. Không gian quán rộng rãi, thoáng mát và sạch sẽ. Quán phục vụ nhiều món ngon như lợn bắp phố núi, lợn rim tiêu, lợn kho gừng Tây Bắc, bắp bò nhúng chua hương vị Tây Bắc, thịt trâu sấy, bê nhúng dấm, lợn hầm gia vị...
Ngày : sau khi nhận phòng là lúc 6h30 thì mình tranh thủ nghỉ ngơi đến lúc 8h30 bắt đầu di chuyển các địa điểm
1 : sunplaza, quảng trường , nhà thờ đá , hàm rồng , thác bạc , cổng trời , fanxipan
Vì là những địa điểm gần nên mình đi từ khách sạn bằng cách đi bộ sau đó chơi hết đến lúc lên hàm rồng thì di chuyển bằng taxi chi phí mất khoảng 150k cả đi và về
- vì thời tiết mưa nên khi lên cổng trời mình không thuê xe máy được , mà phải đi bằng taxi nên chi phí khá đắt 500k cả đi và về taxi có ngồi chờ mn nhé . Nếu các bạn đi vào ngày thời tiết đẹp hãy nên thuê xe máy để tiết kiệm chi phí , thuê xe chỉ mất tầm 80k thôi , nên thuê xe ngoài chợ thì sẽ được giá đó . Và đi được rất nhiều nơi .
Lên cổng trời rất đẹp rất phù hợp cho những bạn thích săn mây .
- fasipan : sau khi lên cổng trời về cũng khá muộn lúc ý là 3h nhưng vì bọn mình đi 2n1d nên vẫn quyết định lên fan và ra toà sunplaza mua vé ngay tầng 1 nhé . Cả vé tàu đi ra cap treo và vé cap treo là 900k 1 ngừoi trọn vẹn để lên fan. Nếu ai có thẻ sinh viên nên mang theo vì thỉnh thoảng sẽ có ưu đãi .
Sau khi lên fan về thì bọn mình về khách sạn nghỉ ngơi tầm 7h đi ra chợ chơi đi ăn lẩu cá hồi giá cũng khá bình dân khoảng 200/1ng , không thì ở chợ có đồ nướng mọi người nên thử vì rất ngon và phù hợp túi tiền . Ăn xong và đi dạo ở chợ xong thì mình chọn quán cafe để ngồi nhâm nhi nói chuyện . Và về phòng kết thúc ngày 1
Ngày : bản Cát Cát
- vì ngày 1 đã di chuyển khá nhiều nên mình ngủ dậy muộn 1 chút tầm 9h dậy và ăn sáng tại khách sạn chuẩn bị và sáng thời tiết mưa phùn nên mình vẫn phải đi taxi ra bản chi phí khoảng 250k cả đi và về .
- đến đó thuê đồ xong thì hai đứa đi dạo quanh bản chụp ảnh khá nhiều địa điểm đẹp , có thác nước có vườn hoa tam giác mạch và suối . Lên bản có rất nhiều chỗ khám phá nên mình khuyên các bạn nên đi sớm 1 chút . Sau khi đi bản cát về thì cũng tầm 12h30 và mình thu dọn hành lý checkout khách sạn lúc 13h và đi mua quà , đi ăn phở cbi lên xe về hà nội . ( phở ở sapa rất ngon )
VẬY LÀ CHUYẾN ĐI SAPA 2n1d của mình đã kết thúc ! Mặc dù đi ngắn ngày nhưng cũng đi được khá nhiều những địa điểm chính.
Năm nay mình đã check in được kha khá chỗ rồi nè, đối với 1 đứa cuồng đi như mình thì như thế này cũng dc gọi là kha khá : viet-nam
Các bạn vào xem thử mình đã check in được bao nhiêu địa điểm rồi nhá rủ lũ bạn vào check in chung coi đứa nào đi đc nhiều hơn rồi nè
Chúc các bạn sau khi tham khảo bài viết của mình sẽ đi được nhiều nơi và có chuyến đi vui vẻ 2n1d
Cre : Phùng Ngọc Huyền xem tiếp